Thức Ăn Cho Tâm Hồn (Thứ Ba tuần XVII Thường Niên) - Lm. Gioan Phan Tiến Dũng
“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ Ba sau Chúa Nhật XVII Thường Niên
Anh chị em rất thân mến, Tin Mừng hôm nay (Mt 13, 36-43), với lời cầu xin của các môn đệ, Chúa Giêsu đã giải thích cho các ngài biết rõ hơn ý nghĩa của dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng lúa. Kẻ gieo giống tốt là Con Người, ruộng là thế gian, còn hạt giống tốt là con cái Nước Trời, cỏ lùng là con cái gian ác, kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ, mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên thần.
Thật vậy, nhờ vào lời dạy dỗ của Chúa Giêsu, Ngài cũng đang mời gọi mỗi người chúng ta là hãy khiêm tốn mở lòng để cho Thánh Thần của Thiên Chúa giúp chúng ta có thể hiểu được Thánh ý của Chúa trong cuộc đời của mỗi người. Hiểu được lời Chúa dạy bằng sự nhận thức, bằng sự suy biết của con người thì cũng đã là ơn ban. Thế nhưng ơn thánh của Lời Chúa hôm nay có thực sự giúp ích và sinh hoa kết trái tốt lành trong cuộc sống chúng ta hay không thì còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa.
Đó là tùy thuộc vào hoàn cảnh sống trong xã hội, tùy thuộc vào nền tảng của gia đình và người thân yêu, tùy thuộc vào môi trường học đường, bạn bè v.v. Đồng thời, ma quỷ và thế gian cũng luôn tìm mọi cách thế để lôi kéo dụ dỗ và thật là khó để cho chúng ta có thể biện phân để tránh và loại đi những điều xấu, điều tội. Trong xã hội ngày nay, khi mà nền tảng đạo đức, điều thật, điều giả, điều tốt, điều xấu, điều thiện, điều ác, ánh sáng và bóng tối luôn đan xen lẫn lộn với nhau. Thế nên thật là khó để cho chúng ta có thể nhận ra, phân định và lựa chọn để sống cho tốt theo như Thánh Ý Chúa, ngay cả trong môi trường của xứ đạo, học đường và gia đình. Do đó, vai trò của những người mục tử, những người sống trong đời sống thánh hiến, vai trò của các bậc cha mẹ, thầy cô rất là quan trọng.
Vì chúng ta đang có vai trò là người hướng dẫn, dạy dỗ và đồng hành, trên hết chúng ta phải là những mẫu gương trong cả đời sống tâm linh và nhân bản. Ngày hôm nay, với những xu hướng khi mà con người luôn đi tìm sự hưởng thụ, tìm những tiện ích, lợi lộc cho bản thân, người ta thường đổ lỗi cho nhau vì những điều xấu, điều không tốt đang xảy ra. Do đó, trên hết mọi sự, chúng ta hãy tận dụng những cơ hội ơn thánh mà chính Chúa ban cho để yêu thương phục vụ, để quảng đại hy sinh, để sống cho tiện ích của tha nhân. Đồng thời, chúng ta cũng hãy luôn biết khiêm tốn, biết hoán cải, ăn năn, thống hối vì những điều sống chưa tốt, những lúc mà mình chưa yêu thương, chưa làm gương mẫu cho người khác.
Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng đã kết thúc với lời dạy: "Ai có tai để nghe, thì hãy nghe." Mong ước rằng, khi nghe Lời Chúa, khi hiểu được ý nghĩa của những gì Chúa dạy, chúng ta hãy khôn ngoan để biết tận dụng những Ơn Thánh Chúa ban cho, hãy cố gắng nỗ lực để cho điều thật, điều tốt, điều thiện, ánh sáng luôn hiện diện với mỗi người chúng ta và làm lan tỏa đến cho anh chị em mình.
Bài đọc một hôm nay, qua lời sấm ngôn của Tiên tri Giêrêmia, cũng như là lời cảnh tỉnh và mời gọi mỗi người chúng ta là hãy thật lòng khiêm tốn để đến với Chúa. Hãy đến với Chúa với tấm lòng sám hối, ăn năn vì những yếu đuối và tội lỗi của mỗi người chúng ta.
Nhưng trên hết, chúng ta hãy thật lòng xin Chúa nhớ lại tình yêu thương, lời giao ước mà Ngài đã ký kết với chúng ta là con cái của Ngài. Chỉ có như vậy thì chúng ta mới được Ngài tiếp tục ban ơn che chở phò trì.
Lạy Chúa, xin hãy nhớ lại, xin Chúa chớ hủy bỏ giao ước giữa Ngài và chúng con.
Lạy Chúa, xin chúc lành cho chúng con, xin ban ơn giúp sức để tâm hồn và lòng trí và cuộc đời của chúng con luôn được trở nên những người con sống đẹp lòng Chúa trong mọi biến cố của cuộc sống, bằng lời cầu nguyện cũng như biết nỗ lực để trở nên mẫu gương, nhân chứng tình yêu phục vụ của Chúa cho tha nhân. Amen.
Lm. Gioan Phan Tiến Dũng