Thức Ăn Cho Tâm Hồn (Thứ Tư tuần XV Thường Niên) - Lm. Gioan Phan Tiến Dũng
“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ Tư sau Chúa Nhật XV Thường Niên
Hai bài đọc Lời Chúa hôm nay giúp cho chúng ta ý thức hơn về chính con người thực của mình. Để rồi chúng ta hãy biết khiêm tốn mà tín thác cậy trông vào ơn Thánh Chúa. Hầu trong mọi sự có thể làm tôn vinh danh Chúa và đem lại ơn ích cho tha nhân.
Trong bài đọc 1, qua Tiên tri Isaia, Thiên Chúa đã cảnh tỉnh cho dân để họ ý thức rằng con người chúng ta chẳng có gì để tự hào về con người thật của mình. Nếu có chăng thì cũng là những tội lỗi mà chúng ta đã vì yếu đuối hay kiêu ngạo nên đã gây nên những lỗi phạm mà thôi. Lẽ nào cái rìu lại khoe mình với kẻ cầm rìu sao? Lẽ nào cái cưa lại tự cao tự đại với thợ cưa sao? Lẽ nào cây roi có thể chống lại người cầm roi và cây gậy có thể nâng tay người cầm gậy sao? Vì nó chỉ là cây gỗ.
Thật đúng như vậy. Vì chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng và ban cho muôn vàn ơn thánh để sống xứng danh là con cái Thiên Chúa. Thế nên hạnh phúc cho ai nhận ra được những nguồn ân phúc mà Chúa thương ban cho để sống trong tâm tình cảm tạ tri ân.
Tin Mừng hôm nay (Mt 11, 25-27), chính Chúa Giêsu đã dâng lời chúc tụng tạ ơn Thiên Chúa Cha vì những con người phận nhỏ như các môn đệ, những người đã được Thiên Chúa trao ban ủy thác cho những sứ vụ lớn lao của chính Thiên Chúa. Chúa Giêsu thưa rằng: "Lạy Cha là Chúa Trời Đất, con xưng tụng Cha vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy."
Thật đúng như vậy, khi nhìn lại con người của các môn đệ Chúa cùng với những sứ vụ mà Chúa trao ban ủy thác cho các ngài, chúng ta không thể hiểu được lý do hay nguyên nhân tại sao theo sự phân tích hơn thiệt của con người. Thế nhưng, chỉ dưới cái nhìn của đức tin, dưới lăng kính tựa ơn Thánh của Thiên Chúa, tất cả là vì tình yêu thương và sự khôn ngoan cách nhiệm mầu của Thiên Chúa dành cho con người chúng ta. Điều này có được cũng là nhờ vào sự khiêm tốn cùng với lòng tín thác cậy trông mà các môn đệ đã đặt trọn nơi chính Chúa Giêsu.
Thưa anh chị em, con người ngày nay với những thành công mà họ tạo ra được, thì họ lại quay lưng lại với Thiên Chúa, họ phủ nhận và khước từ sự hiện diện với ơn ban của Thiên Chúa. Thế nên, thay vì những thành công hay phát minh của con người tạo ra phải là điều làm gia tăng tình yêu thương và hiệp nhất, thì con người lại làm cho xã hội càng thêm chia rẽ, oán thù và ghen ghét nhau. Vậy thì thưa anh chị em, liệu rằng cung cách sống của mỗi người chúng ta đang giống như các môn đệ của Chúa Giêsu hay giống con người xã hội trần thế này?
Lạy Chúa, chúng con xin tạ ơn Chúa vì đã cho chúng con được nhận ra con người đầy giới hạn, yếu đuối và tội lỗi, để chúng con tín thác hơn vào tình thương cùng ơn thánh Chúa ban cho, để từ đây cuộc sống chúng con sẽ luôn sống đẹp lòng Chúa hơn. Amen.
Lm. Gioan Phan Tiến Dũng