Thức Ăn Cho Tâm Hồn (Thứ Ba tuần XV Thường Niên) - Lm. Gioan Phan Tiến Dũng
“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ Ba sau Chúa Nhật XV Thường Niên
Tin Mừng hôm nay (Mt 11, 20-24), Chúa Giêsu đã quở trách, lên án các thành thị Corozain, Bethsaiđa và Capharnaum. Vì tai của họ đã được nghe lời Chúa rao giảng, mắt họ chứng kiến những phép lạ Chúa làm, thế nhưng lòng của họ vẫn chai đá. Họ đã không tin vào Chúa, không chịu ăn ăn hoán cải để quay trở về, để sống thực thi những giáo huấn của Chúa.
Dẫu biết rằng có rất nhiều người thán phục bởi những lời rao giảng của Chúa Giêsu, họ ngưỡng mộ chạy đến với Chúa khi chứng kiến các phép lạ Chúa làm, thế nhưng để tin rằng ông Giêsu là Thiên Chúa thật, rồi lại phải từ bỏ mọi sự để làm theo những gì mà Ngài dạy thì khó có thể chấp nhận và tin theo được.
Không những thế, họ còn kiêu ngạo và tự phụ khi cho rằng với những phong tục tôn giáo tín ngưỡng mà mình đang tin theo và thực thi, thì là điều tốt không có gì sánh bằng. Chính vì lẽ đó mà họ đã loại trừ, khước từ chính ơn Cứu Độ của Thiên Chúa ban cho qua Đức Giêsu và sự thông ban ơn thánh của Ngài.
Còn với mỗi người chúng ta, khi được hỏi: "Anh chị em có tin vào Giêsu là Thiên Chúa, là Đấng ban ơn Cứu Độ cho chúng ta hay không?", thiết tưởng rằng chắc nhiều người sẽ dễ dàng trả lời là có tin.
Nhưng liệu rằng lời nói, hành động, việc làm của chúng ta có phù hợp với những gì mà chúng ta tin và tuyên xưng hay không? Mỗi khi chúng ta vì yếu đuối sa ngã mà phạm tội, chính là lúc chúng ta loại trừ Chúa ra khỏi cuộc sống của chúng ta. Chúng ta đã không còn tin và chối bỏ niềm tin của mình vào Chúa để làm theo ý riêng ích kỷ, hẹp hòi và vụ lợi của chúng ta.
Bài đọc một từ sách Tiên triIsaia, Thiên Chúa đã cho cảnh tỉnh cho dân được tuyển chọn rằng: "Nếu các ngươi không tin, các ngươi sẽ không còn tồn tại nữa". Như vậy, đức tin là nền tảng cốt lõi, là căn tính của người con cái Chúa. Đức tin này không phải chỉ được ban cho, được đón nhận mà không sinh ơn ích cho con người.
Thế nên với mỗi người Kitô hữu chúng ta cũng vậy, để được sống và tồn tại là con cái Thiên Chúa, là môn đệ Chúa Giêsu Kitô, là người được tuyển chọn qua các bí tích ban ân sủng, chúng ta cũng phải sống và chứng tá cho niềm tin mà mình đã lãnh nhận qua sứ vụ yêu thương, phục vụ của chúng ta.
Nguyện ước rằng chúng ta hãy khiêm tốn mở rộng tâm hồn và lòng trí với niềm Tin Cậy Mến để nhận ra và sống cho Chúa qua tha nhân, qua cách sống bác ái, yêu thương và tha thứ của chúng ta.
Lạy Chúa, xin ban ơn phù trợ, xin ban thêm lòng tin để nhờ ơn Chúa, chúng con luôn sống trọn vẹn cho Chúa và làm lan tỏa ơn Chúa cho anh chị em mình. Amen.
Lm. Gioan Phan Tiến Dũng