30/04 Thứ Năm Tuần 4 Phục Sinh (Quý chuộng người sống Tin Mừng - PM Cao Huy Hoàng)
30/4 THỨ NĂM TUẦN 4 PHỤC SINH
Cv 13,13-25; Ga 13,16-20.
Phúc Âm: Ga 13, 16-20
"Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu phán với các ông: "Thật, Thầy bảo thật các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ, kẻ được sai không trọng hơn đấng đã sai mình. Nếu các con biết điều đó mà thực hành thì có phúc. Thầy không nói về tất cả các con, vì Thầy biết những kẻ Thầy đã chọn, nhưng lời Thánh Kinh sau đây phải được ứng nghiệm: Chính kẻ ăn bánh của Ta sẽ giơ gót lên đạp Ta. Thầy nói điều đó với các con ngay từ bây giờ, trước khi sự việc xảy đến, để một khi xảy đến, các con tin rằng: Thầy là ai. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy, và ai đón nhận Thầy là đón nhận Ðấng đã sai Thầy".
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
QUÝ CHUỘNG NGƯỜI SỐNG TIN MỪNG
“Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy”
Từ Thiên Chúa Cha, đến Thiên Chúa Con là Đức Giê-su, đến những người được Chúa Giê-su sai đi, có một mối tương quan hiệp thông thực là mật thiết. Chúa Giê-su nói: “Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy, và ai đón nhận Thầy là đón nhận Ðấng đã sai Thầy”. Thế thì, đúng là ân huệ và vinh dự lớn lao cho các Ki-tô hữu, những con người bé mọn, lại được hiệp thông với Thiên Chúa uy quyền, hiệp thông với Đấng tác thành vũ trụ, với Đấng là chúa tể vũ hoàn và muôn dân nước, hiệp thông với Đấng cầm quyền sinh tử cả nhân loại và thế gian này.
Nhưng, vinh dự ấy chỉ dành cho người khiêm nhượng nhận ra mình hèn mọn để “thuộc về” Thiên Chúa cao cả. Bởi, Bao lâu con người còn tự phụ tự tôn “cái có không đáng kể” của mình, thì bấy lâu, con người ấy, khó lòng mà nhận ra sự cao cả của Thiên Chúa, và không đón nhận Người của Thiên Chúa sai đến.
Giuda không muốn thuộc về Chúa. Giuda tự phụ nghĩ rằng với 30 đồng bạc, anh ta có thể tự định đoạt đời mình hạnh phúc.
Tiền bạc lại quý hơn Tin Mừng sao? Suy nghĩ, và thái độ của Giuda còn tàng ẩn trong mỗi chúng ta. Biết bao Ki-tô hữu nghèo khổ bần cùng thực thà chân chất đang sống Tin Mừng chân chính giữa đời, lại không được tiếp đón tử tế cho bằng người có tiền của, có địa vị, có nhan sắc, có miệng lưỡi ngoa ngoắc, nịnh bợ? Những Ki-tô hữu nghèo hèn ấy không được Chúa sai đi vào giữa lòng đời sao? Xin các gia đình hãy trân trọng ơn gọi của nhau.
Ước gì các gia đình không quá bận tâm đến chuyện nghèo khổ hay giàu có, nhưng luôn bận tâm tới việc nhà mình phải sống công chính theo Tin Mừng, để chính đời sống Tin Mừng là lời loan báo hùng hồn về Tin Mừng Nước Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình quý chuộng Tin Mừng, quý chuộng người sống Tin Mừng, để hiệp thông trong Chúa. Amen.
PM Cao Huy Hoàng