14/04 Thứ Ba Tuần 2 Phục Sinh (Thánh Giá là đường lên trời - PM Cao Huy Hoàng)
14/4 THỨ BA TUẦN II Phục Sinh.
Cv 4,32-37; Ga 3,7b-15.
Phúc Âm: Ga 3, 7-15
"Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Thật, Tôi bảo cho ông biết: Ông đừng ngạc nhiên vì nghe Tôi nói rằng: Các ngươi phải tái sinh bởi trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu: mọi kẻ sinh bởi Thần Linh cũng vậy".
Nicôđêmô hỏi lại rằng: "Việc ấy xảy ra thế nào được?" Chúa Giêsu đáp: "Ông là bậc thầy trong dân Israel mà ông không biết điều ấy sao? Thật, tôi bảo thật cho ông biết: Ðiều chúng tôi biết thì chúng tôi nói; điều chúng tôi thấy thì chúng tôi minh chứng. Nhưng các ông lại không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu khi Tôi nói về những sự dưới đất mà các ông không tin, khi Tôi nói những sự trên trời, các ông tin thế nào được? Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời".
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
THÁNH GIÁ LÀ ĐƯỜNG LÊN TRỜI
“Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời”
Sau ngày sáng thế, Thiên Chúa xuống dạo chơi trong vườn địa đàng xinh đẹp, và chuyện trò với con người vui vẻ thân tình Cha con. Nhưng, sau khi nguyên tổ phạm tội, vườn địa đàng bỗng hóa nên điêu tàn hoang vu, xơ xác, và chẳng còn thấy Thiên Chúa xuống dạo chơi nữa. Con đường từ trời xuống đất, từ đất lên trời đã bị phá hủy bởi tội nguyên tổ. Hai miền một cách xa. Khoảng cách xa ấy, do con người đòi làm Thiên Chúa, do con người muốn sáng mắt ra cho bằng Thiên Chúa, và quả thật, đã sáng mắt mà nhìn ra mình là loài bụi đất, hư nát, trần truồng!
Có vẻ như Thiên Chúa im hơi, lặng tiếng. Nhưng không, lòng Thiên Chúa vẫn luôn thổn thức vì yêu. Vì thế, Người đã có kế hoạch cứu rỗi. Người không muốn để công trình xinh đẹp của Người phải hư nát, phải tàn vong muôn đời. Ngài muốn cứu rỗi!
Con Thiên Chúa từ trời xuống, thực hiện thánh ý Cha là cứu chuộc nhân loại qua cái chết và phục sinh của Người, để từ nay, cây thập giá ô nhục kia, trở nên chiếc cầu nối liền trời với đất, đất với trời. Không có con đường nào lên trời ngoài con đường mà Người trên trời đã xuống và thiết lập. “Con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời”.
Chúa Giê-su giải thích cho Nicodemo, và cũng đang giải thích cho chúng ta. Ước gì các gia đình yêu mến Thánh Giá Chúa Giê-su, yêu mến sự từ bỏ mọi sự thế gian sống khó nghèo tín thác vào Chúa, yêu mến sự sẻ chia, hiến dâng, hy sinh cho người, đau khổ vì yêu người. Yêu mến Thánh Giá là con đường dẫn về trời.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình bước theo con đường Thánh Giá của Chúa Giê-su để về Trời, con đường từ bỏ, hy sinh dâng hiến vì yêu Chúa, yêu Giáo hội, yêu nhau, yêu người. Amen
PM Cao Huy Hoàng