NGHỆ THUẬT VÀ ĐỨC TIN: CHÚA NHẬT PHỤC SINH (NĂM A)
Chúa Nhật Phục Sinh 02/04/2023 và 05/04/2026
Bức họa "Đức Giê-su Ki-tô Phục Sinh" (The Resurrection of Jesus Christ) của họa sĩ Piero della Francesca (Thế Kỷ XV) đến từ một nơi khó ai nghĩ đến. Thay vì ở trong một nhà thờ hoặc một đền thờ, bức họa lại được treo trên bức tường của tòa thị chính tại thị trấn Sansepolcro thuộc vùng Tuscan.
Vào đại lễ Phục Sinh này, hình ảnh vinh thắng của Đức Ki-tô bước ra khỏi mồ mời gọi chúng ta suy tư về thông điệp chiến thắng của Đức Ki-tô không chỉ gói gọn trong phạm vi nhà thờ mà còn lan tỏa khắp nơi trên thế giới. Tin Mừng Phục Sinh kể lại cho chúng ta kinh nghiệm của Ma-ri-a Ma-đa-lê-na và các môn đệ khi họ nhìn thấy ngôi mộ trống. Nơi đó, chúng ta thấy họ chuyển từ nỗi buồn sang hy vọng và sau đó trở thành đức tin bừng cháy. Nhưng trong bức họa này, người vẽ không dẫn chúng ta theo con đường tiệm tiến này, Francesca giúp chúng ta nắm bắt chính khoảnh khắc Đức Ki-tô bước ra khỏi mồ trong chiến thắng. Hình ảnh Đức Ki-tô mạnh mẽ trong chiến thắng và trong tư thế sẵn sàng: một chân Ngài đặt trên thành mộ, như thể đang vươn người về phía trước. Ánh mắt của Ngài cương trực, sắc bén - biểu hiện của một trật tự siêu nhiên và của năng quyền tối thượng. Hào quang trên đầu Đức Ki-tô không đơn thuần từ cõi chết sang sự sống, mà còn từ vị thế của một người thầy rong ruổi trên những nẻo đường Ga-li-lê, nay Ngài là Đức Ki-tô phục sinh trong vinh thắng. Hình ảnh ấy vang vọng ý nghĩa: "Sự chết và sự sống giao tranh cùng nhau trong cuộc chiến lẫy lừng, Thủ Lãnh sự sống đã chết, nay sống lại hiển vinh."
Bố cục toàn cảnh của bức họa được tạo nên từ so sánh tương phản được đặt cạnh nhau để diễn tả sự chuyển đổi khung cảnh. Sự mạnh mẽ và vững chãi của Đức Ki-tô khi bước ra khỏi mồ đối lập với hình ảnh bốn người gác mộ với thân thể mệt mỏi. Đặc biệt là sự tương phản của những đôi mắt, giữa đôi mắt nhắm nghiền và bị che khuất bên dưới và ánh mắt thẳng thắn của Đức Ki-tô ở phía trên.
Các nhân vật được sắp xếp theo hình tam giác. Đức Ki-tô ở đỉnh của hình tam giác, Ngài ôm trọn những mệt mỏi, mù lòa và thờ ơ của con người, rồi Ngài biến đổi mọi người nên chủ động, tập trung và quy hướng về sự viên mãn của sự sống. Hàng cây phía sau Đức Ki-tô đã cho thấy sự biến đổi này - từ những thân cây khô cằn bên trái dần chuyển sang xanh tươi bên phải dưới ánh sáng mặt trời đang lên.
TạiSansepolcro, bức họa này được đặt trong tòa thị chính, như lời hô vang "Alleluia" không chỉ nơi nhà thờ, nhưng còn nơi công cộng. Vào mùa phục sinh này, Đức Ki-tô phục sinh không chỉ nơi những nhà thờ, mà còn sống lại nơi gia đình, cộng đoàn và mọi nơi. Toàn bộ tạo vật được rọi sáng bởi ánh sáng mặt trời mới sau phục sinh. Đức Ki-tô - hy vọng của chúng ta - đã sống lại, Ngài mang đến chiến thắng trong cuộc sống của toàn bộ bối cảnh sống của chúng ta.
Tác giả: Daniella Zsupan-Jerome
Chuyển ngữ: Little Stream
Nguồn Anh Ngữ:
https://www.loyolapress.com/catholic-resources/liturgical-year/lent/arts-and-faith-for-lent/cycle-a/arts-and-faith-easter-sunday/
Nguồn Ảnh:
https://www.artchive.com/wp-content/uploads/2023/04/Resurrection-Piero-della-Francesca-1463-2.jpg
Nguồn Bài Dịch:
https://littlestream94.blogspot.com/2023/04/chuyen-ngu-nghe-thuat-va-uc-tin-chua_3.html