+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 2/2 đầuđầu 12
kết quả từ 41 tới 49 trên 49

Ðề tài: Bé!!!!

  1. #8
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2012
    Tên Thánh: Nữ
    Giới tính: Maria Teresa
    Bài gởi: 419
    Cảm ơn
    567
    Được cảm ơn 654 lần trong 346 bài viết

    Default

    Bạn có biết không a? Bạn là một cây đàn tuyệt vời đấy nhé
    Tặng ai đó đã đọc dòng chữ này và suy nghĩ về dòng chữ ấy.
    Chữ ký của Nhật Minh

    Tình Chúa êm ái mãi dịu hiền..........


  2. Có 2 người cám ơn Nhật Minh vì bài viết này:


  3. #7
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2012
    Tên Thánh: Nữ
    Giới tính: Maria Teresa
    Bài gởi: 419
    Cảm ơn
    567
    Được cảm ơn 654 lần trong 346 bài viết

    Default

    Bé....
    Hà Nội mấy hôm nay trời mưa và lạnh. Khi đi ra đường bé cũng thấy rất rét. Nhưng ở ngôi nhà thờ bé và cổ kính vẫn có rất nhiều người đến dự lễ. Mọi người đứng dưới trời mưa và tay cầm ô nữa, hòa trong câu kinh và Chúa sẽ mỉm cười lắm ạ. Vì mọi người đã đến với Chúa tâm sự với Chúa..... Dù trời có mưa, gió, rét nhưng không làm giảm đi tình yêu Chúa trong tim mỗi người.
    Chữ ký của Nhật Minh

    Tình Chúa êm ái mãi dịu hiền..........


  4. Các thành viên đã cám ơn Nhật Minh vì bài viết này:


  5. #6
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2012
    Tên Thánh: Nữ
    Giới tính: Maria Teresa
    Bài gởi: 419
    Cảm ơn
    567
    Được cảm ơn 654 lần trong 346 bài viết

    Default

    Bé….
    Hôm nay bé nhớ lời chia sẻ của chú. Người ta chỉ có thể giúp con khi người ta đã bảo vệ con thuyền của họ an toàn, sau đó họ mới quay lại cứu con thuyền của con. Lời nói này có lẽ là rất đúng ạ. Vì vậy tự mình phải bước trên đôi chân của mình, đâu thể cứ như vậy mãi được…..
    Lặng yên bé suy nghĩ …


    Chữ ký của Nhật Minh

    Tình Chúa êm ái mãi dịu hiền..........


  6. Các thành viên đã cám ơn Nhật Minh vì bài viết này:


  7. #5
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2012
    Tên Thánh: Nữ
    Giới tính: Maria Teresa
    Bài gởi: 419
    Cảm ơn
    567
    Được cảm ơn 654 lần trong 346 bài viết

    Default

    Bé...
    Lại qua một tuổi rồi, hôm nay mới có dịp nhìn lại một chút. Bé thường sống đa sầu đa cảm. Có lẽ là vậy nên bé hay nghĩ nhiều. Ai nói gì cũng làm bé suy nghĩ, và tất nhiên khi suy nghĩ nhiều lại đau đầu. Cuộc sống khác xa so với những gì bé tưởng tượng. Nó cũng không phải trên sách vở hay trong những câu chuyện cổ tích hàng ngày bé đọc. Cuộc sống là của bé nên bé phải tự bước trên đôi chân của mình... Nghĩ đến giờ bé mới thấy đúng.....
    Cảm ơn Chúa đã ban Tình Yêu cho con...
    Chữ ký của Nhật Minh

    Tình Chúa êm ái mãi dịu hiền..........


  8. Các thành viên đã cám ơn Nhật Minh vì bài viết này:


  9. #4
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2012
    Tên Thánh: Nữ
    Giới tính: Maria Teresa
    Bài gởi: 419
    Cảm ơn
    567
    Được cảm ơn 654 lần trong 346 bài viết

    Default

    Bé....
    Hôm nay bé dậy sớm, ngắm nhìn lại cuộc sống. Đã có lúc bé muốn tự bước đi trong cuộc đời nhưng rồi lại thôi.
    Như bố vẫn thường nói với bé.
    - Con Dế Mèn khi lớn, mẹ nó cho nó ra ở riêng, đào một cái tổ và thêm với những ngọn cỏ, để nó có thể tự lập với cuộc sống. Động vật cũng cần biết tự lập, huống chi là con người. Vậy con cũng phải như thế, đâu phải ở mãi với bố mẹ.
    Đây là bài học khi bé bắt đầu đi học xa. Thế mà bé đã quên từ lâu rồi. giờ bé nghĩ lại thấy rất ý nghĩa. Phải tự lập chứ, bé đâu còn là trẻ con. Sắp sinh nhật bé rồi, bé sẽ thêm tuổi mới và trưởng thành trên đường đời. Ôi cuộc sống của tôihiiii
    Chữ ký của Nhật Minh

    Tình Chúa êm ái mãi dịu hiền..........


  10. Có 2 người cám ơn Nhật Minh vì bài viết này:


  11. #3
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2012
    Tên Thánh: Nữ
    Giới tính: Maria Teresa
    Bài gởi: 419
    Cảm ơn
    567
    Được cảm ơn 654 lần trong 346 bài viết

    Default

    Bé….
    Lâu lắm rồi bé không viết nhật kí, hôm nay bé lại viết.hiii
    Mấy hôm nay bé suy nghĩ nhiều. Bé luôn tưởng tượng ra mọi thứ trong đầu. Bé sợ, sợ tất cả, sợ mọi người sẽ rời xa bé. Nhưng cuộc sống là vậy, bé phải biết chấp nhận chứ nhỉ? Bé đã tập thay đổi một số thói quen hằng ngày. Bé lặng nhìn cuộc sống nhiều hơn, bé không còn như chú gà con được ủ ấp dưới cánh mẹ nữa, hay chỉ hé mắt nhìn cuộc sống rồi lại về bên mẹ. Chú gà bé đã biết đi ra khỏi đôi cánh ấy một chút rồi.hiii
    Bé cứ tự hỏi không biết giờ này mẹ ong đang bay ở đâu rồi nhỉ?
    thay đổi nội dung bởi: Nhật Minh, 15-10-2013 lúc 12:09 PM
    Chữ ký của Nhật Minh

    Tình Chúa êm ái mãi dịu hiền..........


  12. Có 2 người cám ơn Nhật Minh vì bài viết này:


  13. #2
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2012
    Tên Thánh: Nữ
    Giới tính: Maria Teresa
    Bài gởi: 419
    Cảm ơn
    567
    Được cảm ơn 654 lần trong 346 bài viết

    Default

    Bé…
    Thường thì những việc... cũng khiến bé suy nghĩ nhiều. Bé nhớ lời chia sẻ của một một ông đã từng mắc bệnh phong: “ Cháu à, ông trông lên thì chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống thì còn rất nhiều người khổ hơn mình”
    Hôm nay bé đọc một câu danh ngôn: “ Hãy nhìn ra thế giới xung quanh để thấy rằng bạn vẫn còn rất hạnh phúc so với những đau khổ mà người khác đang phải gánh chịu”
    Bé lặng yên suy nghĩ trong giây lát….hì

    Chữ ký của Nhật Minh

    Tình Chúa êm ái mãi dịu hiền..........


  14. Có 2 người cám ơn Nhật Minh vì bài viết này:


  15. #1
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2012
    Tên Thánh: Nữ
    Giới tính: Maria Teresa
    Bài gởi: 419
    Cảm ơn
    567
    Được cảm ơn 654 lần trong 346 bài viết

    Default

    Bé…
    Giang Sinh năm nay bé xa nhà. Bé không còn đóng vai Thiên Thần như mọi năm nữa. Bé suy nghĩ nhiều về cuộc sống đã khiến bé ngại tiếp xúc với bên ngoài. Bé nghĩ xem làm gì để chúc mừng sinh nhật Chúa, trời rất lạnh bé sợ Chúa Hài nhi sẽ mệt nên bé nói chuyện, hát cho Chúa nghe cuối cùng bé dâng lời nguyện với Chúa Hài Nhi:” Lạy Chúa Hài Nhi xin cho con biết khiêm nhường, đơn sơ, chân thành trong cuộc sống. Xin Chúa luôn ở với con. amen"

    Con yêu Chúa nhiều. Chúa đừng rời xa con nhé.
    thay đổi nội dung bởi: Nhật Minh, 15-10-2013 lúc 11:40 AM
    Chữ ký của Nhật Minh

    Tình Chúa êm ái mãi dịu hiền..........


  16. Có 4 người cám ơn Nhật Minh vì bài viết này:


  17. #1
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2012
    Tên Thánh: Nữ
    Giới tính: Maria Teresa
    Bài gởi: 419
    Cảm ơn
    567
    Được cảm ơn 654 lần trong 346 bài viết

    Default Bé!!!!


    Đã từ lâu bé thường đóng cửa ở trong nhà một mình, bé sợ tiếp xúc với bên ngoài và sợ nhất ai đó làm hại mình. Hôm nay bé vô tình nghe môt danh ngôn” Chỉ đứng yên một chỗ thì không bao giờ bị ngã. Càng đi nhiều nguy cơ vấp ngã càng lớn, nhưng khả năng đến đích càng cao”
    Bé lặng yên suy nghĩ về cuộc sống của mình???
    Chữ ký của Nhật Minh

    Tình Chúa êm ái mãi dịu hiền..........


  18. Có 5 người cám ơn Nhật Minh vì bài viết này:


+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 2/2 đầuđầu 12

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com