kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Tha thứ là quên đi

Threaded View

  1. #1
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2012
    Tên Thánh: Nữ
    Giới tính: Maria Teresa
    Bài gởi: 419
    Cảm ơn
    567
    Được cảm ơn 654 lần trong 346 bài viết

    Default Tha thứ là quên đi


    Người ta đồn rằng một phụ nữ đạo hạnh trong giáo xứ được Chúa hiện ra. Cha sở cho mời bà ấy đến, tỏ thái độ hoài nghi và đòi hỏi chứng cớ:
    - Lần sau, khi Chúa hiện ra, bà xin Chúa cho bà thấy được những tội cha đã phạm mà chỉ mình Ngài biết.
    - Thưa cha, vâng.
    Khi người phụ nữ trở lại, cha sở hỏi:
    - Thế nào, Chúa đã nói gì?
    - Thưa, Ngài nói: “Con hãy bảo linh mục đó rằng Ta quên hết tội của ngài”.


    Tha thứ không phải chỉ là bỏ qua,
    Nhưng là thật sự quên đi mọi lỗi lầm.

    (Lời ếch dâng kinh)
    Chữ ký của Nhật Minh

    Tình Chúa êm ái mãi dịu hiền..........


  2. Có 2 người cám ơn Nhật Minh vì bài viết này:


Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com