kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: Bài hát: Làng Tôi

Threaded View

  1. #2
    PetHoang's Avatar

    Tuổi: 58
    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Nam
    Giới tính: Peter
    Đến từ: Linh địa La Vang
    Bài gởi: 93
    Cảm ơn
    75
    Được cảm ơn 190 lần trong 68 bài viết

    Default

    Làng tôi có cây đa cao ngất từng xanh

    Có sông sâu lơ lững vờn quanh êm xuôi về Nam

    Làng tôi bao mái tranh san sát kề nhau

    Bóng tre ru bên mấy hàng cau

    Đồng quê mơ màng

    Nhưng than ôi có một chiều thu lá thu rơi

    Có một chiều thu lá thu rơi

    Ôm súng chiều quê tôi thầm mơ bóng ngày về

    Mơ trong bóng ngày về

    Quê tôi chìm chân trời mờ sương

    Quê tôi là bao nguồn yêu thương

    Quê tôi là bao nhớ nhung se buồn

    Là bao vấn vương tâm hồn người bốn phương
    Chữ ký của PetHoang




    Bàn Tay Chúa hằng thương ấp ủ chở che



  2. Có 2 người cám ơn PetHoang vì bài viết này:


Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com