kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Ðề tài: Chùm thơ thiếu nhi

Threaded View

  1. #4

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Nam
    Giới tính: Peter
    Đến từ: Vietnam
    Bài gởi: 51
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn 47 lần trong 23 bài viết

    Default

    THẮC MẮC CỦA BÉ

    - Chữ kia: U, S, A
    Hiểu thế nào, mẹ nhỉ?
    - Ừ, con hiểu luôn là
    Bạn chúng ta - nước Mỹ!

    - Chữ này: U, S, B
    Nghĩa là sao, hả mẹ?
    - Ồ, đó là cái thẻ
    Lưu tài liệu, con à!

    - Chà chà, vài chữ ấy
    Chứa nhiều nghĩa ngộ ghê!
    Mẹ ơi! U, S, C
    Có nghĩa là gì vậy?
    29/10/2012


    LỜI RU CHIỀU ĐÔNG

    Con nằm trong vòng tay cha
    Nghe làn gió ấm từ xa bay về
    Cỏ non nằm dưới sườn đê
    Nghe đôi chim nhỏ tỉ tê chuyện trò
    Vầng trăng nằm giữa con đò
    Nghe phù sa gọi đôi bờ sông xanh…

    Chiều đông, nụ thức bên cành
    Con mơ giọt nắng hóa thành… mùa xuân!

    Quế Võ, 04/11/2012
    Mai Hoàng Hanh


    Chữ ký của DDTNCG
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  2. Có 2 người cám ơn DDTNCG vì bài viết này:


Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com