ƠN TA ĐỦ CHO CON “Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” – 2 Cr 12, 9 Thiên Chúa luôn ban cho ta đầy đủ ơn Ngài : . Khi gánh đời ta nặng hơn, Ngài ban thêm ơn . Khi công việc ta cực nhọc hơn, Ngài ban thêm sức . Khi Ngài gởi khổ sầu, Ngài cũng gia tăng lòng thương xót . Khi Ngài gởi đến thử thách, Ngài cũng gởi đến bình an . Lúc ta cảm thấy sức mình hầu như cạn kiệt thì đấy là lúc ơn Chúa thực sự tràn đầy. Sưu tầm. Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng Lời cầu nguyện trước dịp thi cử †.†.†.Chương Trình Đọc Kinh Tháng... Lời nguyện cho năm học mới Dạy thiếu nhi cầu nguyện để được tha thứ ƠN TA ĐỦ CHO CON LỤC BÁT MÂN CÔI Lời Kinh Cuộc Đời Tuyệt Vời Biết Bao Tình Mẹ Danh ngôn Thánh John Mary Vianney (cha sở xứ...
Tình Chúa êm ái mãi dịu hiền..........
hongbinh, nu.angel
Forum Rules