kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: Thứ Bảy Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm Lẻ

Threaded View

  1. #2
    phale's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2012
    Tên Thánh: Nữ
    Giới tính: Maria
    Bài gởi: 817
    Cảm ơn
    360
    Được cảm ơn 244 lần trong 171 bài viết

    Default

    SUY NIỆM: Chúng ta thấy thái độ của ông chủ như thế nào khi biết trong ruộng lúa của mình có cỏ lùng: sai người dọn đi hay để nguyên cho đến ngày gặt? Chắc chắn là ông chủ không gieo cỏ lùng rồi nhưng ông đã để cho cả hai lúa và cỏ lùng tồn tại. Dụ ngôn cho ta thấy Thiên Chúa luôn yêu thương và kiên nhẫn chờ đợi những người con yếu đuối để cho họ được cứu độ.

    CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, tình yêu của Ngài dành cho người thật là cao cả, dù chúng con không đáng là gì lại còn tội lỗi. Chỉ có Ngài mới có thể kiên nhẫn, đại lượng trước sự phản bội yếu đuối của chúng con. Xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu của Chúa và nhận ta mình thấp hèn lầm lỗi, để chúng con biết tin tưởng vào tình yêu của Chúa và biết ăn năn, quay trở về với Chúa. Amen.

    Chữ ký của phale
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  2. Các thành viên đã cám ơn phale vì bài viết này:


Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com