kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: Bài ca thợ gặt

Threaded View

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Nam
    Giới tính: Gioan Baotixita
    Đến từ: Giáo Xứ Thổ Hoàng
    Bài gởi: 898
    Cảm ơn
    678
    Được cảm ơn 1,025 lần trong 735 bài viết

    Default Bài ca thợ gặt



    BÀI CA THỢ GẶT
    Ơi cánh đồng bát ngát trần gian
    Chúa sai con đến để làm người thợ gặt
    Tình yêu là ân phúc
    Chúa nắm tay con gieo vãi giữa đời
    Con chỉ là một đứa bé thôi
    Chúa dẫn con đi đến cánh đồng bát ngát
    Ơi hạt lúa vàng thơm có nghe con hát
    Mùa về rồi, xin hãy nhanh chân
    Hạt lúa vàng nằm trong tay Đấng Từ Nhân
    Để được yêu và trở nên lành thánh
    Những thợ gặt bé thơ, đức hạnh
    Gánh thóc về kho Thiên quốc huy hoàng
    Chúa ơi
    Có những hạt lúa khô cằn sỏi đá
    Đang vươn lên từ những nhọc nhằn
    Có hạt lúa chìm trong nước mắt
    Mẹ cũng không mà cha cũng không
    Xin Chúa dắt con đến với những đứa trẻ lang thang
    Những đứa trẻ chưa một ngày đến lớp
    Những đứa trẻ con thân như lúa lép
    Nhìn đời mình ngữa mặt gọi: Trời ơi!
    Những hạt lúa – phận người
    Đang chờ con đi đến
    Dắt họ về với tiếng cười
    Ở nơi ấy, tình yêu lên tiếng
    Chúa sai con đi đến với mọi người
    Để dắt họ về với Chúa
    Cánh cửa Nước Trời muôn đời rộng mở
    Ở nơi ấy con nhìn thấy Chúa
    Đang chờ con đi qua những cánh đồng
    Mùa về rồi xin hãy trổ bông
    Bài ca người thợ gặt hát
    Chúa có nghe không?

    ĐA MINH THIÊN SA
    Chữ ký của hongbinh
    NƯỚC TRỜI LÀ CỦA TUỔI THƠ

  2. Có 2 người cám ơn hongbinh vì bài viết này:


Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com