kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng Năm C

Threaded View

  1. #2
    phale's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2012
    Tên Thánh: Nữ
    Giới tính: Maria
    Bài gởi: 817
    Cảm ơn
    360
    Được cảm ơn 244 lần trong 171 bài viết

    Default

    SUY NIỆM: Đoạn Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu dùng hình ảnh người mục tử đi tìm con chiên lạc. Ngài muốn cho chúng ta hiểu rằng: cho dù nhân loại lầm đường lạc lối, Thiên Chúa rất nhân lành luôn mong chờ con cái Ngài trở về. Ngài rất vui mừng khi một người tội lỗi hoán cải.

    Trong cuộc sống đôi khi có những thú vui làm chúng ta lạc mất phương hướng, hãy trở về với Chúa là nguồn bình an và hạnh phúc vĩnh cửu.

    Hãy kiểm điểm đời sống, hướng đi của mình mỗi ngày, đừng để lầm đường lạc lối. Hãy siêng năng đến với Chúa, giữ mình luôn sống trong ân sủng Chúa bằng Lời Chúa và Bàn Tiệc Thánh Thể.

    Như Chúa luôn yêu thương, mong chờ chúng ta trở về và sẵn sàng tha thứ lỗi lầm, chúng ta cũng hãy biết yêu thương và tha thứ cho Anh Chị Em mỗi khi lầm lỗi.

    CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Giêsu, trong cuộc sống đôi khi chúng con vì mải mê những thú vui trần thế mà quên mất hướng đi, xin cho chúng con luôn biết tìm đường trở về mỗi khi lầm đường lạc lối.

    Xin cho chúng con luôn biết yêu thương và tha thứ cho nhau như Chúa đã yêu thương chúng con.
    Chữ ký của phale
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  2. Các thành viên đã cám ơn phale vì bài viết này:


Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com