kết quả từ 1 tới 40 trên 40

Ðề tài: Đừng Bao Giờ Từ Bỏ Ước Mơ!

Threaded View

  1. #11

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Nam
    Giới tính: Augustino
    Đến từ: Đà Lạt
    Bài gởi: 459
    Cảm ơn
    90
    Được cảm ơn 717 lần trong 440 bài viết

    Default


    HÃY BẮT ĐẦU TỪ NHỮNG ĐIỀU BÌNH DỊ

    Một đóa hoa có thể khơi gợi giấc mơ

    Một cây xanh có thể góp nên cánh rừng
    Một cánh én có thể báo hiệu mùa xuân
    Một nụ cười sẽ khởi nguồn cho tình bạn
    Một cái chạm tay có thể sưởi ấm tâm hồn
    Một ánh mắt sẽ thể hiện lòng quan tâm
    Một tia nắng thắp sáng cả căn phòng
    Một ngọn nến sẽ xua tan bóng tối
    Một sự chia sẻ giảm bớt được nỗi đau
    Một bước chân khởi đầu cuộc hành trình
    Một niềm hy vọng sẽ thổi bùng sức sống
    Một cách nhìn mới có thể thay đổi hướng đi.

    Hãy bắt đầu từ những điều bình dị, bạn nhé!


    - Tuệ Nương
    Theo Inspirational Peak
    (từ Hạt Giống Tâm Hồn)

    Chữ ký của augustino.nghia
    Lạy Chúa, xin cho con biết Yêu Thương mỗi ngày...

  2. Các thành viên đã cám ơn augustino.nghia vì bài viết này:


Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com