kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Ðề tài: Chuyện tự kể

Threaded View

  1. #5

    Tuổi: 37
    Tham gia ngày: Jan 2010
    Tên Thánh: Nữ
    Giới tính: Maria
    Đến từ: Giáo xứ Xuân Đông Cẩm Mỹ Đồng Nai
    Bài gởi: 7
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn 17 lần trong 7 bài viết

    Default

    Hi...Từ lúc mình xa nhà mình mới cảm nhận được sự thiếu thốn và sự sống độc lập. Khi ở gần cha mẹ thì mình được ăn uống, trong nhà có cái gì thì ăn cái nây. Gia đình mình rất đông người nên mỗi lần ăn cơm rất dzui. Từ lúc ở xa nhà tới món ăn thường xuyên đó là mí gói, thường xuyên bỏ bưa...Tôi rất nhớ gia đình của tôi ....
    Chữ ký của YenTran
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  2. Các thành viên đã cám ơn YenTran vì bài viết này:


Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com