kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Ðề tài: Sắc Tím Bằng Lăng

Threaded View

  1. #4
    tini's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Nữ
    Giới tính: maria
    Đến từ: Đồng Nai
    Bài gởi: 115
    Cảm ơn
    125
    Được cảm ơn 109 lần trong 65 bài viết

    Default


    Loa kèn tàn, bằng lăng nở


    Tối qua lang thang trên đường chợt nhìn thấy mấy bông bằng lăng tím dọc đường Kim Mã, gần cuối tháng tư loa kèn tàn cũng là lúc những bông hoa bằng lăng tím khoe sắc.....nở.

    Thời tiết mấy hôm nay chưa phải là nóng lắm nhưng những cánh bằng lăng nở báo hiệu cho ta một mùa hè sắp đến.

    Bằng lăng gắn liền với màu áo tím của những cô gái Huế, cũng là màu gắn liền với màu mực của một thưở học trò......

    Có một nhạc sĩ đã viết:

    " Nắng gửi gì cho hoa bằng lăng mà đượm màu tím biếc

    Em đi qua bâng khuâng chợt tiếc

    Ôi! màu mực tím năm nào

    .................................................. .........."

    Và cũng là màu gợi lại một kỷ niệm học trò:

    " .................................................. ..........

    Hoa bằng lăng lặng lẽ tím trong chiều

    Có kẻ giật mình như thể bắt đầu yêu....."

    Sưu tầm

    (mình già rùi nên viết hơi già xí)
    Chữ ký của tini
    Long lanh đáy nước in trời
    Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng

  2. Các thành viên đã cám ơn tini vì bài viết này:


Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com