kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Ðề tài: một ngày...

Threaded View

  1. #1

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: Nam
    Giới tính: phãnico savie
    Bài gởi: 22
    Cảm ơn
    13
    Được cảm ơn 46 lần trong 17 bài viết

    Default một ngày...

    không biết là ngày hôm nay mình vui hay buộn
    qua một ngày mệt nhọc, căng thẳng vì tổ chức cho các em ấu nhi một ngày trai. lại đúng vao lúc cơn bao số 5 đang đện
    tối hôm qua trời mưa quá to, lại thêm những con gió giật manh. lều bạt xập mấy cại lo ơi là lọ
    ơn Chúa đã thương ban cho các ẹm sáng nay trời lại tạnh rao...
    công việc kể ra thì ổn cả, nhưng...buồn ?
    các em lớp đội trưởng sao thế ? chúng lại làm mình buồn nưa rồi ???
    tối về đây .
    hết một ngày,...lại buồn
    Chữ ký của tuhuan
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  2. Có 3 người cám ơn tuhuan vì bài viết này:


Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com