kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: bài thơ dâng ngày

Threaded View

  1. #1

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Nam
    Giới tính: giuse
    Đến từ: sydney
    Bài gởi: 4
    Cảm ơn
    9
    Được cảm ơn 11 lần trong 4 bài viết

    Default bài thơ dâng ngày

    Dâng ngày là việc trước tiên
    Thiếu nhi phải nhớ làm liền kẻo quên
    Ban mai thức dậy quỳ lên
    Tay chắp lên ngực miệng thầm thì ngay
    Giê su con hiến dâng ngày
    Xin Chúa nhận lấy nhờ tay mẹ lành
    Mọi lời cầu , mọi hy sinh
    Việc làm lời nói hóa thành lễ dâng
    Trọn ngày em ngủ em ăn
    Em chơi em học đều lên lời cầu
    Tuy em chưa đổ máu đào
    Chết vì đạo thánh như bao anh hùng
    Tuy em chưa được vào dòng
    Tu thân đắc kỷ như bao nhiêu người
    Nhưng nay em hiến từng ngày
    Xin chúa nhận lấy nhờ tay mẹ lành.

    Audio player

    --->DOWNLOAD<---
    thay đổi nội dung bởi: bethichconlua, 10-06-2009 lúc 06:07 PM
    Chữ ký của onggiachonggay_99
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  2. Các thành viên đã cám ơn onggiachonggay_99 vì bài viết này:


Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com