kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Ðề tài: Chùm thơ thiếu nhi

Threaded View

  1. #1

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Nam
    Giới tính: Peter
    Đến từ: Vietnam
    Bài gởi: 51
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn 47 lần trong 23 bài viết

    Default Chùm thơ thiếu nhi

    Bé hỏi
    Bông hoa mướp ngủ trên giàn
    Mơ gì, mặt cứ rực vàng thế kia?
    Quả gấc chẳng uống rượu bia
    Màu da cứ đỏ ngàn tia nắng dài?

    Bạn ngỗng chăm chỉ học bài
    Cớ chi còn cõng điểm hai bên mình?


    Quả sấu

    Tiếng ve trượt lá
    Ngã xuống mùa hè
    Bỗng dưng quả sấu
    Mỉm cười… chua ghê!


    Cái chổi

    Sáng rửa mặt cho sân
    Chiều giúp sân trang điểm
    Giúp bạn vô điều kiện
    Chổi có chi ngại ngần.


    Đom đóm

    Mấy chị đom đóm
    Đốt đuốc đi chơi
    Bất ngờ mưa rơi
    Sao không tắt đuốc?

    Mai Hoàng Hanh
    6/2014

    (Nguồn: DDTNCG nhận từ email của tác giả)

    Chữ ký của DDTNCG
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  2. Các thành viên đã cám ơn DDTNCG vì bài viết này:


Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com