+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Thơ: Trăng cười

Hybrid View

  1. #1
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2012
    Tên Thánh: Nữ
    Giới tính: Maria Teresa
    Bài gởi: 419
    Cảm ơn
    567
    Được cảm ơn 654 lần trong 346 bài viết

    Default Thơ: Trăng cười


    Trăng cười



    Có ánh trăng rơi lặng trước sân

    Trăng buồn đượm rõ nét bâng khuâng
    Mềm trên hoa lá trăng dìu dịu
    Xao xuyến ta ghi vội mấy vần

    Khe khẽ trong đêm có tiếng ru
    Hình như tiếng gió gọi mùa thu
    Hoa lay lá rụng trong đêm vắng
    Ai nguyện hương kinh khói tỏa mù

    Ta thức cùng trăng, đêm sắp qua
    Trăng ơi, đừng vội bỏ đi xa
    Cùng ai, trăng hãy dâng kinh nguyện
    Nguyện ước bình yên cho mọi nhà!

    Bình minh đang hé nụ kia rồi
    Hy vọng ngày mai sẽ sáng tươi
    Gió nhẹ trăng thanh trời đất ấm
    Nhà nhà vui vẻ thấy trăng cười!
    17/8/2013
    Hoa Mặt Trời


    sưu tầm
    Chữ ký của Nhật Minh

    Tình Chúa êm ái mãi dịu hiền..........


  2. Có 2 người cám ơn Nhật Minh vì bài viết này:


+ Trả Lời Ðề Tài

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com