Một bà lão đi ngang qua cầu thấy đứa bé chết đuối. _ Cứu! Cứu với! - Cậu bé ấy than cứu. Bà lão kia thấy choáng tai liền nói: _ Thôi, cháu la nhỏ nhỏ lại, kẻo người ta không nghỉ ngơi được! Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: Khi trẻ con... tả cảnh Cười chút thôi - Giờ tập làm văn Những biển số "độc" của người Việt! Chien à tout faire / Useful Dog Tricks ( con... 3 Ông thầy tu...! CƯỜI TÍ Qua tặng cuộc sống HOC BA GIE_SU 99 Truyện Cười Học trò Ngày xửa ngày xưa vui !!!!!
hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo
linhlan
Forum Rules