+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: HÌNH DÁNG NGỌN GIÓ

Hybrid View

  1. #1
    nhok_huyen's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: Nữ
    Giới tính: An na
    Đến từ: tp.hcm
    Bài gởi: 15
    Cảm ơn
    94
    Được cảm ơn 25 lần trong 13 bài viết

    Default HÌNH DÁNG NGỌN GIÓ

    Bầu trời rộng mênh mông
    Là căn nhà của gió
    Chân trời như cửa ngỏ
    Thả sức gió bay về
    Nghe cây lá rầm rì
    Ấy là khi gió hát
    Mặt biển sóng lao xao
    Là gió đang dạo nhạc
    Những ngày hè oi bức
    Cứ tưởng gió đi đâu
    Gió nép vào vành nón
    Quạt dịu trưa ve sầu
    Gió còn lượn lên cao
    Vượt sông dài biền rộng
    Cõng nước làm mưa rào
    Cho xanh tươi đồng ruộng
    Gió khô ô muối trắng
    Gió đẩy cánh buồm đi
    Gió chẳng bao giờ mệt !
    Nhưng đố ai biết được
    Hình dáng gió thế nào .
    theo ĐOÀN THỊ LAM LUYẾN
    thay đổi nội dung bởi: nhok_huyen, 17-02-2010 lúc 03:15 PM
    Chữ ký của nhok_huyen
    Ai vui vẻ dâng hiến,
    thì được Thiên Chúa yêu thương

  2. Các thành viên đã cám ơn nhok_huyen vì bài viết này:


+ Trả Lời Ðề Tài

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com