| Messages older than 0 hours are automatically pruned from ChatBox. |
| Giờ |
User |
Bài viết |
|
|
25-05, 23:29
|
|
|
Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm niềm tin để chúng con luôn tìm thấy sự bình an và niềm vui trên bước đường theo Chúa dẫu có thử thách, khổ đau, xin giúp con trung tín đến cùng. Amen.
|
|
|
|
25-05, 23:29
|
|
|
|
|
25-05, 23:29
|
|
|
Nhiều khi điều giữ chân chúng ta không phải là những thứ lớn lao, mà là sự ngại thay đổi, sợ hy sinh hay muốn đặt mình lên trước. Tin Mừng hôm nay mời gọi người trẻ dám chọn Chúa, dám sống tử tế và trung thành ngay trong những điều nhỏ bé mỗi ngày. Ai biết đặt Chúa lên hàng đầu sẽ khám phá rằng mình không mất đi, nhưng đang lớn lên và sống tự do hơn.
|
|
|
|
25-05, 23:28
|
|
|
Chúa Giêsu cho thấy theo Ngài không phải là mất tất cả, nhưng là tìm được điều quý giá hơn. Người hứa ban “gấp trăm”, không chỉ là những điều vật chất, mà là một cuộc sống có ý nghĩa, có tình yêu và có Chúa ở cùng. Dĩ nhiên hành trình ấy không tránh khỏi khó khăn hay hiểu lầm, nhưng Chúa không để ai bước đi một mình.
|
|
|
|
25-05, 23:28
|
|
|
Có lúc chúng ta nghĩ rằng theo Chúa hay sống tốt là phải mất nhiều thứ: thời gian, sở thích, cái tôi hay những điều mình muốn làm theo ý riêng. Vì thế câu hỏi của Phêrô nghe rất gần gũi: “Con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy?”
|
|
|
|
25-05, 23:28
|
|
|
|
|
25-05, 23:22
|
|
|
Khi ấy, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Ðây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Phúc Âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất”.
|
|
|
|
25-05, 23:21
|
|
|
|
|
25-05, 23:21
|
|
|
Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện này. Xin soi sáng trí lòng chúng con, mở tai chúng con để nghe Lời Chúa, mở lòng chúng con để đón nhận ơn Chúa, và mở đời sống chúng con để dám bước theo điều Chúa mời gọi.
|
|
|
|
25-05, 23:21
|
|
|
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
|
|
|
|
25-05, 23:20
|
|
|
Các bạn thân mến, một ngày sắp qua đi, giờ đây, chúng ta hướng tâm hồn lên Chúa. Chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.
|
|
|
|
25-05, 23:20
|
|
|
Cầu nguyện. Thứ Ba tuần VIII Thường niên.
|
|
|
|
25-05, 00:02
|
|
|
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
|
|
|
|
25-05, 00:02
|
|
|
Lạy Mẹ Maria, xin ở bên và nâng đỡ con trong những lúc khổ đau, giúp con can đảm và trung thành bước theo Chúa như Mẹ. Amen.
|
|
|
|
25-05, 00:02
|
|
|
|
|
25-05, 00:01
|
|
|
Đón nhận Mẹ không chỉ là đọc kinh hay gọi tên Mẹ, nhưng còn là học nơi Mẹ cách sống trung thành với Chúa, biết yêu thương và biết ở lại khi người khác cần mình. Một trái tim có Mẹ đồng hành sẽ dễ tìm thấy bình an và hy vọng hơn giữa những chông chênh của cuộc sống.
|
|
|
|
25-05, 00:01
|
|
|
Người trẻ hôm nay có nhiều điều để theo đuổi nhưng cũng không ít áp lực và tổn thương. Có lúc chúng ta cảm thấy cô đơn, bị hiểu lầm hoặc mất phương hướng. Hình ảnh Mẹ đứng dưới chân thập giá nhắc rằng chúng ta không phải bước đi một mình. Mẹ hiểu những giọt nước mắt, những nỗi lo và cả những lần ta yếu đuối.
|
|
|
|
25-05, 00:01
|
|
|
Món quà cuối cùng Chúa để lại trước khi hoàn tất cuộc đời trần thế không phải là của cải hay quyền lực, mà là một người Mẹ. Từ đó, Đức Maria trở thành Mẹ của Hội Thánh và là người Mẹ gần gũi của mỗi người tín hữu.
|
|
|
|
25-05, 00:01
|
|
|
Đứng dưới chân thập giá, Đức Maria chứng kiến Con mình chịu đau khổ đến cùng. Mẹ không bỏ đi, cũng không tuyệt vọng, nhưng vẫn ở lại trong yêu thương và tín thác. Chính lúc ấy, Chúa Giêsu nói với môn đệ: “Này là Mẹ con.”
|
|
|
|
25-05, 00:00
|
|
|
|
|
25-05, 00:00
|
|
|
Hôm đó là ngày chuẩn bị lễ: để tội nhân khỏi treo trên thập giá trong ngày Sabbat, vì ngày Sabbat là ngày đại lễ, nên người Do-thái xin Philatô cho đánh dập ống chân tội nhân và cho cất xác xuống. Quân lính đến đánh dập ống chân của người thứ nhất và người thứ hai cùng chịu treo trên thập giá với Người. Nhưng lúc họ đến gần Chúa Giêsu, họ thấy Người đã chết, nên không đánh dập ống chân Người nữa, tuy nhiên một tên lính lấy giáo đâm cạnh sườn Người; tức thì máu cùng nước chảy ra.
|
|
|
|
25-05, 00:00
|
|
|
Đứng gần thập giá Chúa Giêsu, lúc đó có Mẹ Người, cùng với chị Mẹ Người là Maria, vợ ông Clopas và Maria Mađalêna. Khi thấy Mẹ và bên cạnh có môn đệ Người yêu, Chúa Giêsu thưa cùng Mẹ rằng: “Hỡi Bà, này là con Bà”. Rồi Người lại nói với môn đệ: “Này là Mẹ con”. Và từ giờ đó môn đệ đã lãnh nhận Bà về nhà mình. Sau đó, vì biết rằng mọi sự đã hoàn tất, để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm, Chúa Giêsu nói: “Ta khát!” Ở đó có một bình đầy dấm. Họ liền lấy miếng bông biển thấm đầy dấm cắm vào đầu ngành cây hương thảo đưa lên miệng Người. Khi đã nếm dấm rồi, Chúa Giêsu nói: “Mọi sự đã hoàn tất”. Và Người gục đầu xuống trút hơi thở cuối cùng.
|
|
|
|
24-05, 23:59
|
|
|
|
|
24-05, 23:59
|
|
|
Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến và ở lại với chúng con trong giờ cầu nguyện này. Xin giúp chúng con tạm gác lại những bộn bề, những suy nghĩ và mệt mỏi của một ngày sống để hướng lòng về Chúa, lắng nghe Lời Chúa bằng trái tim chân thành, nhận ra điều Chúa muốn nói với mình và can đảm sống điều tốt đẹp Chúa mời gọi. Xin làm cho tâm hồn chúng con được bình an và luôn khát khao tìm kiếm Chúa trong cuộc sống hằng ngày.
|
|
|
|
24-05, 23:59
|
|
|
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
|
|
|
|