| Messages older than 0 hours are automatically pruned from ChatBox. |
| Giờ |
User |
Bài viết |
|
|
09-05, 21:59
|
|
|
Cầu nguyện. Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh. Năm A.
|
|
|
|
09-05, 00:26
|
|
|
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
|
|
|
|
09-05, 00:26
|
|
|
Giờ cầu nguyện kết thúc, xin Chúa tiếp tục đồng hành với chúng con. Xin cho chúng con luôn nhớ rằng mình được Chúa yêu thương và được mời gọi trở thành ánh sáng nhỏ bé giữa cuộc đời. Amen.
|
|
|
|
09-05, 00:26
|
|
|
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết can đảm sống đức tin giữa cuộc sống hôm nay, không hổ thẹn vì thuộc về Chúa, nhưng luôn sống chân thành, yêu thương và mạnh mẽ trước mọi áp lực của thế gian.
|
|
|
|
09-05, 00:25
|
|
|
|
|
09-05, 00:25
|
|
|
Điều Chúa cần nơi người trẻ không phải là sự hoàn hảo, nhưng là một trái tim dám thuộc về Chúa, dám đứng lên sau vấp ngã và dám sống khác đi vì Tin Mừng.
|
|
|
|
09-05, 00:24
|
|
|
Theo Chúa đôi khi khiến chúng ta cảm thấy cô đơn, nhưng thật ra Chúa chưa bao giờ bỏ chúng ta một mình. Chính Ngài đã trải qua sự hiểu lầm, bị từ chối và đau khổ trước. Vì thế, mỗi khi chúng ta cố gắng sống tốt mà bị tổn thương, hãy nhớ rằng Chúa đang hiểu và ở rất gần chúng ta.
|
|
|
|
09-05, 00:24
|
|
|
Có những bạn trẻ vẫn âm thầm sống đẹp mỗi ngày: biết hiếu thảo với cha mẹ, sống trung thực trong học tập, không tham gia nói xấu người khác, biết giúp đỡ người khó khăn, biết giữ tâm hồn sạch tội giữa nhiều cám dỗ. Những điều ấy có thể không khiến các bạn “nổi bật” giữa đám đông, nhưng lại rất đẹp trước mặt Chúa.
|
|
|
|
09-05, 00:24
|
|
|
Người trẻ hôm nay đang sống trong một thế giới rất dễ chạy theo hình thức. Người ta dễ bị cuốn vào việc sống để được chú ý, được nổi tiếng, được yêu thích. Có khi chỉ cần vài lượt thích trên mạng cũng đủ làm tâm trạng thay đổi. Nhưng Chúa mời gọi chúng ta sống một giá trị sâu hơn: sống thật trước mặt Chúa.
|
|
|
|
09-05, 00:23
|
|
|
Hôm nay, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng: “Nếu thế gian ghét các con, hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước.” Chúa hiểu những khó khăn của người môn đệ khi sống Tin Mừng giữa cuộc sống hôm nay. Chúa không hứa rằng theo Chúa thì mọi sự sẽ dễ dàng. Ngược lại, Chúa nói trước rằng sẽ có lúc người môn đệ bị chống đối. Vì sao? Vì ánh sáng làm tỏ lộ những gì trong bóng tối. Khi một người sống chân thành, tử tế và công chính, họ vô tình làm cho người khác phải nhìn lại chính mình. Và điều đó không phải ai cũng muốn đón nhận.
|
|
|
|
09-05, 00:23
|
|
|
Có những ngày chúng ta cảm thấy thật mệt mỏi vì phải cố gắng sống tốt giữa một môi trường đầy áp lực. Đôi khi chỉ vì không muốn nói dối, không muốn sống theo đám đông hay không muốn làm điều sai mà chúng ta bị chê cười, bị coi là “khác người”. Có lúc chúng ta muốn sống đức tin nghiêm túc hơn nhưng lại ngại bạn bè đánh giá.
|
|
|
|
09-05, 00:23
|
|
|
|
|
09-05, 00:21
|
|
|
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu thế gian ghét các con, các con hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước. Nếu các con thuộc về thế gian, thế gian sẽ yêu những gì thuộc về nó, nhưng các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian, nên thế gian ghét các con. Các con hãy nhớ lại lời Thầy đã nói với các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ. Nếu họ đã bắt Thầy, thì họ cũng sẽ bắt bớ các con; nếu họ tuân giữ lời Thầy, thì họ cũng tuân giữ lời các con.
|
|
|
|
09-05, 00:20
|
|
|
|
|
09-05, 00:20
|
|
|
Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến với chúng con trong giờ phút này. Xin giúp chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa giữa những ồn ào của cuộc sống, của áp lực học hành, công việc và những cám dỗ chung quanh. Xin cho chúng con biết tìm nơi Chúa sức mạnh để không đánh mất chính mình vì muốn được người khác công nhận. Xin giúp chúng con can đảm sống thật với đức tin, sống tử tế, chân thành và yêu thương giữa một thế giới nhiều vô cảm.
|
|
|
|
09-05, 00:19
|
|
|
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
|
|
|
|
09-05, 00:19
|
|
|
Các bạn thân mến, một ngày nữa lại trôi qua với bao điều niềm vui nỗi buồn. Giờ đây, chúng ta dừng lại một chút để ở bên Chúa và lắng nghe lời Ngài. Chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.
|
|
|
|
09-05, 00:16
|
|
|
Cầu nguyện. Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh.
|
|
|
|
07-05, 22:27
|
|
|
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
|
|
|
|
07-05, 22:27
|
|
|
Giờ cầu nguyện kết thúc, chúng con cảm ơn Chúa vì những ơn lành Ngài ban, xin gìn giữ chúng con trong tình yêu của Ngài. Amen.
|
|
|
|
07-05, 22:27
|
|
|
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm ơn Chúa vì đã luôn yêu thương chúng con dù nhiều lần chúng con sống hời hợt và xa Chúa. Xin giúp chúng con biết sống tốt hơn mỗi ngày. Biết nói những lời nhẹ nhàng thay vì làm tổn thương nhau. Biết quan tâm đến cha mẹ nhiều hơn, biết chân thành với bạn bè và biết sống có trách nhiệm với bản thân.
|
|
|
|
07-05, 22:26
|
|
|
|
|
07-05, 22:25
|
|
|
Người trẻ hôm nay dễ bị cuốn vào việc sống cho bản thân, tìm kiếm sự nổi bật hay sự công nhận từ người khác. Nhưng Chúa mời gọi chúng ta sống khác đi: sống để yêu thương, để đem lại điều tốt đẹp và để trở thành ánh sáng cho những người chung quanh. Khi biết sống yêu thương thật lòng, cuộc sống sẽ trở nên đẹp hơn rất nhiều.
|
|
|
|
07-05, 22:25
|
|
|
Nhiều khi chúng ta nghĩ yêu thương là điều lớn lao, nhưng thật ra tình yêu bắt đầu từ những điều rất nhỏ: biết lắng nghe một người đang buồn, biết nhắn một lời hỏi thăm, biết xin lỗi khi làm sai, biết tha thứ khi bị tổn thương.
|
|
|
|
07-05, 22:24
|
|
|
Chúa không yêu theo cảm xúc nhất thời. Chúa yêu đến cùng, yêu cả khi bị phản bội, bị hiểu lầm và bị từ chối. Đó là tình yêu mạnh mẽ nhất.
|
|
|
|