| Messages older than 0 hours are automatically pruned from ChatBox. |
| Giờ |
User |
Bài viết |
|
|
22-03, 22:18
|
|
|
|
|
22-03, 22:17
|
|
|
Cuối cùng, Chúa nói với người phụ nữ: “Ta không kết tội chị. Hãy đi và đừng phạm tội nữa.” Chúa không chấp nhận tội, nhưng luôn yêu thương con người. Ngài cho chị một cơ hội mới.
|
|
|
|
22-03, 22:17
|
|
|
Ngài không la mắng, không đồng ý với việc ném đá, mà chỉ nói một câu đơn giản: “Ai không có tội, hãy ném đá trước.” Nghe vậy, mọi người lặng lẽ bỏ đi. Vì ai cũng nhận ra mình không hoàn hảo.
|
|
|
|
22-03, 22:17
|
|
|
Trong bài Tin Mừng hôm nay, một người phụ nữ bị bắt vì tội lỗi và bị đem ra trước mọi người. Ai cũng nhìn chị với ánh mắt khinh thường. Ai cũng sẵn sàng kết án. Nhưng Chúa Giêsu lại hành động rất khác.
|
|
|
|
22-03, 22:17
|
|
|
|
|
22-03, 22:16
|
|
|
Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người đứng lên và bảo họ: “Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi”. Và Người ngồi xuống và lại viết trên đất. Nghe nói thế họ rút lui từng người một, bắt đầu là những người nhiều tuổi nhất, và còn lại một mình Chúa Giêsu với người thiếu phụ vẫn đứng đó. Bấy giờ Chúa Giêsu đứng thẳng dậy và bảo nàng: “Hỡi thiếu phụ, những người cáo chị đi đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư?” Nàng đáp: “Thưa Thầy, không có ai”. Chúa Giêsu bảo: “Ta cũng thế, Ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa”.
|
|
|
|
22-03, 22:16
|
|
|
Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi cây dầu. Và từ sáng sớm, Người lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng Người, nên Người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Lúc đó, luật sĩ và biệt phái dẫn đến Người một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, và họ đặt nàng đứng trước mặt mọi người. Họ hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật Môsê, hạng phụ nữ này phải bị ném đá. Còn Thầy, Thầy dạy sao?” Họ nói thế có ý gài bẫy Người để có thể tố cáo Người. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống, bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất.
|
|
|
|
22-03, 22:15
|
|
|
|
|
22-03, 22:15
|
|
|
Giờ đây, xin Chúa ở lại với chúng con, soi sáng và hướng dẫn, để chúng con biết lắng nghe và suy niệm Lời Chúa với tất cả sự chú tâm và lòng khao khát.
|
|
|
|
22-03, 22:15
|
|
|
Ngày mới sắp đến, một tuần lễ mới lại mở ra với bao lo toan và nhịp sống vội vã. Xin Chúa giúp chúng con biết tạm gác lại những bận rộn ấy, để lòng được lắng xuống, tâm hồn được bình an.
|
|
|
|
22-03, 22:14
|
|
|
Lạy Chúa Thánh Thần, giờ đây khi một ngày dần khép lại, chúng con dâng lên Chúa những giây phút cuối cùng này. Chúng con biết rằng mọi ngày đều thuộc về Chúa, nhưng hôm nay, chúng con đã có cơ hội dành cho Chúa nhiều hơn giữa những việc học hành và chuẩn bị cho bổn phận ngày mai.
|
|
|
|
22-03, 21:50
|
|
|
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
|
|
|
|
22-03, 21:50
|
|
|
Cầu nguyện. Thứ hai Tuần V Mùa Chay Năm A.
|
|
|
|
21-03, 23:54
|
|
|
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
|
|
|
|
21-03, 23:53
|
|
|
Xin cho con biết đứng dậy khi vấp ngã, biết bước ra khỏi những điều làm con xa Chúa. Xin giúp con sống vui tươi, tin tưởng và luôn hướng về sự sống mà Chúa ban. Amen.
|
|
|
|
21-03, 23:53
|
|
|
Lạy Chúa Giêsu, có những lúc con cảm thấy mệt mỏi và mất hy vọng. Xin giúp con nhớ rằng Chúa luôn yêu thương và không bỏ rơi con.
|
|
|
|
21-03, 23:52
|
|
|
|
|
21-03, 23:51
|
|
|
Trong cuộc sống, cũng có những “ngôi mộ” như: ham chơi, lười biếng, buồn chán, giận hờn, hay cảm giác mình không có giá trị. Chúa vẫn đang gọi mỗi người: “Hãy ra đây!”
|
|
|
|
21-03, 23:51
|
|
|
Ladarô bước ra khỏi mồ – một hình ảnh rất mạnh: từ bóng tối bước ra ánh sáng, từ chết bước vào sự sống.
|
|
|
|
21-03, 23:50
|
|
|
Đặc biệt, Chúa đã khóc trước cái chết của Ladarô. Chúa hiểu và cảm thông với nỗi buồn của chúng ta. Cuối cùng, khi mọi người nghĩ là hết hy vọng, Chúa đã gọi: “Ladarô, hãy ra đây!”
|
|
|
|
21-03, 23:50
|
|
|
Đôi khi chúng ta cũng vậy: cầu nguyện mà chưa thấy kết quả, mong chờ mà không được như ý, rồi dễ nản lòng. Nhưng Chúa Giêsu đã nói một điều rất quan trọng: “Thầy là sự sống lại và là sự sống.” Chúa không chỉ giúp giải quyết vấn đề, Ngài còn đem lại một sự sống mới.
|
|
|
|
21-03, 23:49
|
|
|
Câu chuyện Ladarô có thể khiến chúng ta thắc mắc: tại sao Chúa Giêsu không đến sớm hơn để cứu bạn mình? Martha và Maria cũng đã buồn và tiếc nuối như vậy. Họ tin Chúa, nhưng vẫn không hiểu cách Chúa hành động.
|
|
|
|
21-03, 23:46
|
|
|
|
|
21-03, 23:44
|
|
|
Một số người Do-thái đến thăm Maria, khi được chứng kiến những việc Chúa Giêsu làm, thì đã tin vào Người.
|
|
|
|
21-03, 23:44
|
|
|
Thế là người ta cất tảng đá ra. Chúa Giêsu ngước nhìn lên và nói: “Lạy Cha, Con cảm tạ Cha đã nhậm lời Con. Con biết Cha hằng nghe lời Con, nhưng Con nói lên vì những người đứng xung quanh đây, để họ tin rằng Cha đã sai Con”. Nói rồi, Người kêu lớn tiếng: “Ladarô! Hãy ra đây!” Người đã chết đi ra, chân tay còn quấn những mảnh vải, trên mặt quấn khăn liệm. Chúa Giêsu bảo: “Hãy cởi ra cho anh ấy đi”.
|
|
|
|