| Messages older than 0 hours are automatically pruned from ChatBox. |
| Giờ |
User |
Bài viết |
|
|
08-02, 21:35
|
|
|
Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin rằng Chúa yêu thương chúng con và luôn sẵn sàng lắng nghe.
|
|
|
|
08-02, 21:34
|
|
|
|
|
08-02, 21:33
|
|
|
Chúa không đòi hỏi chúng ta phải hoàn hảo, Chúa chỉ cần chúng ta tin và đến với Người.
|
|
|
|
08-02, 21:32
|
|
|
Chúa Giêsu vẫn ở đó, vẫn sẵn sàng cho chúng ta đến gần. Mỗi lần chúng ta cầu nguyện, mỗi lần chúng ta cố gắng sống tốt hơn, là chúng ta đang “chạm” vào Chúa.
|
|
|
|
08-02, 21:31
|
|
|
Ngày nay, có thể chúng ta không mang bệnh như họ, nhưng chúng ta cũng có những nỗi buồn, những áp lực học hành, gia đình, bạn bè, những lúc cảm thấy cô đơn hay chán nản.
|
|
|
|
08-02, 21:31
|
|
|
Họ tin rằng chỉ cần được đến gần Chúa, chỉ cần một cái chạm nhỏ thôi, là đủ để được chữa lành.
|
|
|
|
08-02, 21:30
|
|
|
Trong Tin Mừng hôm nay, dân chúng chỉ mong một điều rất đơn giản: được chạm vào gấu áo Chúa Giêsu.
|
|
|
|
08-02, 21:30
|
|
|
Trong Tin Mừng hôm nay, dân chúng chỉ mong một điều rất đơn giản: được chạm vào gấu áo Chúa Giêsu.
|
|
|
|
08-02, 21:29
|
|
|
|
|
08-02, 21:25
|
|
|
Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ qua biển rồi, các ngài tới miền Giênêsarét và ghé bến. Các ngài lên khỏi thuyền, tức thì người ta nhận ra Người, họ liền rảo chạy khắp miền, và nghe tin Người ở đâu thì khiêng những người đau yếu nằm trên chõng đến đó. Bất cứ Người vào làng trại hay đô thị nào, người ta cũng đặt các bệnh nhân ở các nơi công cộng và xin Người cho họ ít là được chạm tới gấu áo Người, và tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh
|
|
|
|
08-02, 21:25
|
|
|
|
|
08-02, 21:23
|
|
|
Xin Chúa đồng hành với chúng con trong từng suy nghĩ và ước muốn của giờ cầu nguyện này. Amen.
|
|
|
|
08-02, 21:22
|
|
|
Xin Chúa đến, giúp chúng con lắng lòng lại, mở trí và mở tim chúng con để hiểu và yêu mến Lời Chúa hơn.
|
|
|
|
08-02, 21:22
|
|
|
Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con đến với giờ cầu nguyện này có thể chưa thật tập trung, chưa thật sốt sắng như mình mong muốn.
|
|
|
|
08-02, 21:21
|
|
|
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
|
|
|
|
08-02, 21:21
|
|
|
Cầu nguyện. Thứ Hai Tuần V thường niên.
|
|
|
|
07-02, 21:32
|
|
|
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
|
|
|
|
07-02, 21:31
|
|
|
Xin cho ánh sáng của Chúa được chiếu tỏa qua đời sống của chúng con. Amen.
|
|
|
|
07-02, 21:31
|
|
|
Xin cho chúng con can đảm sống tốt, dám chọn điều đúng, và biết lan tỏa niềm vui, sự tử tế và yêu thương đến những người xung quanh.
|
|
|
|
07-02, 21:30
|
|
|
Xin cho chúng con biết tin rằng Chúa vẫn có thể dùng chúng con, qua những việc rất đơn sơ mỗi ngày.
|
|
|
|
07-02, 21:29
|
|
|
Lạy Chúa Giêsu, Chúa gọi chúng con là muối đất và ánh sáng thế gian, nhưng nhiều khi chúng con thấy mình nhỏ bé và yếu đuối.
|
|
|
|
07-02, 21:29
|
|
|
|
|
07-02, 21:28
|
|
|
Theo Chúa đôi khi cần can đảm, nhưng chính khi đó, đời sống của chúng ta mới thật sự có ý nghĩa.
|
|
|
|
07-02, 21:28
|
|
|
Chúa cũng nhắc nhở chúng ta: đừng giấu ánh sáng vì sợ khác người, đừng làm muối lạt vì sống theo đám đông.
|
|
|
|
07-02, 21:27
|
|
|
Khi con sống trung thực, khi con biết nói lời tử tế, khi con dám bảo vệ điều đúng, khi con giúp đỡ người khác mà không cần được khen, là lúc con đang chiếu sáng.
|
|
|
|