Love Telling thichduthu nhắn với Thiếu Nhi Công Giáo: Mến chúc các em có một năm mới tràn đầy ơn Chúa, ngoan ngoãn, học giỏi và hiếu thảo với ông bà, ba mẹ.bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng Ân

Messages older than 0 hours are automatically pruned from ChatBox.
Giờ User Bài viết
New 01-02, 21:08
LỜI CHÚA: Lc 2, 22-40
New 01-02, 21:07
Lạy Chúa Thánh Thần, xin làm cho giờ cầu nguyện này trở thành giây phút gặp gỡ thật sự giữa chúng con với Chúa. Amen.
New 01-02, 21:06
Xin soi sáng trí lòng chúng con, để chúng con hiểu điều Chúa muốn, và cho chúng con can đảm sống theo điều tốt lành, dù đôi khi phải cố gắng và hy sinh.
New 01-02, 21:06
Xin Chúa đến và ở lại với chúng con. Xin giúp chúng con biết lắng nghe, biết mở lòng trước Lời Chúa, và nhận ra Chúa đang âm thầm dẫn dắt chúng con trên con đường trưởng thành.
New 01-02, 21:05
Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con đến với Chúa trong giờ cầu nguyện này với những tâm tư rất khác nhau: có niềm vui, có mệt mỏi, có cả những bối rối của tuổi đang lớn.
New 01-02, 21:03
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
New 01-02, 21:03
Cầu nguyện. Thứ Hai Tuần IV thường niên.
New 31-01, 21:26
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
New 31-01, 21:26
Lạy Chúa, giữa một thế giới còn nhiều bon chen và ganh đua, xin giúp chúng con can đảm sống theo các Mối Phúc của Chúa, để mỗi ngày chúng con trở nên con cái Chúa hơn, và đem niềm vui, bình an đến cho những người chúng con gặp gỡ. Amen.
New 31-01, 21:25
Xin cho chúng con có trái tim trong sạch, biết chọn điều tốt, tránh điều xấu, biết sống hòa thuận với bạn bè, anh chị em và mọi người chung quanh.
New 31-01, 21:25
Xin cho chúng con biết hiền lành trong lời nói, biết kiên nhẫn khi bị hiểu lầm, biết tha thứ khi bị làm tổn thương.
New 31-01, 21:24
Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết chúng con còn nhỏ, còn nhiều giới hạn và dễ bị cuốn theo những điều bên ngoài. Xin dạy chúng con biết sống đơn sơ, khiêm tốn và biết cậy dựa vào Chúa mỗi ngày.
New 31-01, 21:24
CẦU NGUYỆN
New 31-01, 21:22
Qua các Mối Phúc, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống khác đi một chút mỗi ngày: ít ích kỷ hơn, ít nóng giận hơn, và yêu thương nhiều hơn. Con đường đó không dễ, nhưng là con đường dẫn đến niềm vui thật.
New 31-01, 21:21
Chúa chúc phúc cho những ai biết thương xót, biết sống trong sạch, biết xây dựng hòa thuận. Những điều này không phải lúc nào cũng dễ, nhất là khi bị hiểu lầm, bị trêu chọc hay bị đối xử không công bằng. Nhưng Chúa hứa rằng: ai sống theo con đường ấy thì Nước Trời thuộc về họ.
New 31-01, 21:21
Chúa cũng nói: “Phúc cho những ai hiền lành”. Hiền lành không phải là yếu đuối, nhưng là biết kiềm chế nóng giận, không dùng lời nói hay hành động làm tổn thương người khác. Trong trường học, trong gia đình, người hiền lành luôn đem lại bình an.
New 31-01, 21:20
Chúa nói: “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó”. Điều đó không có nghĩa là thiếu thốn mọi sự, nhưng là biết cậy dựa vào Chúa, không kiêu căng, không nghĩ mình giỏi hơn người khác. Khi biết mình cần Chúa, lòng chúng ta sẽ mở ra để đón nhận ơn Ngài.
New 31-01, 21:20
Hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta những lời rất đặc biệt, gọi là các Mối Phúc. Chúa không nói: “Phúc cho người giỏi nhất”, “phúc cho người giàu nhất” hay “phúc cho người thắng người khác”, mà Chúa nói đến những điều rất khác với cách nghĩ thường ngày của chúng ta.
New 31-01, 21:19
SUY NIỆM
New 31-01, 21:19
Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng: “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời”.
New 31-01, 21:17
LỜI CHÚA: Mt 5, 1-12a
New 31-01, 21:17
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ở lại với chúng con trong giờ cầu nguyện này, để từng lời chia sẻ, từng phút lắng đọng đều trở thành cơ hội gặp gỡ Chúa và giúp chúng con lớn lên trong đức tin, tình yêu và hy vọng. Amen.
New 31-01, 21:17
Xin dạy chúng con cầu nguyện không chỉ bằng lời, nhưng bằng cả sự chân thành, bằng những thao thức, yếu đuối, và ước muốn rất thật của tuổi trẻ.
New 31-01, 21:15
Xin Chúa đến, đến không ồn ào nhưng âm thầm, đến như làn gió nhẹ làm dịu mát tâm hồn, đến như ánh sáng nhỏ soi rõ con đường chúng con đang đi. Xin mở lòng chúng con để lắng nghe Lời Chúa, mở trí chúng con để hiểu điều Chúa muốn nói hôm nay, và mở ý chí chúng con để can đảm sống theo điều đã nghe.
New 31-01, 21:14
Lạy Chúa Thánh Thần, giờ phút này chúng con dừng lại giữa bao lo toan của một ngày dài. Trong lúc thân xác chúng con đã mệt, tâm trí còn vương nhiều suy nghĩ, lòng chúng con chưa thật lắng yên.
Trang 123/157 đầuđầu ... 2373113121122123124125133 ... cuốicuối

 


Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com