|
CÁC DOANH NHÂN & THÀNH PHẦN KINH TẾ GX VINH HÒA
THAM DỰ NGÀY HÀNH HƯƠNG NĂM ĐỨC TIN GIÁO PHẬN
16 - 02 - 2013 ( 08 tết Quý Tỵ )
=======================
Vào lúc 08h30 ngày 16-02-2013 ( nhằm ngày 07 tết Quý Tỵ) . Doanh nhân Công Giáo GX Vinh Hòa cùng về tham dự Thánh Lễ hành hương năm Đức Tin và khai hạ thánh hóa công việc làm ăn tại Nhà thờ Chính Tòa Gp Ban mê Thuột , do Đức Cha Giáo phận chủ sự .
Tham dự ngày hành hương có Đức Cha Giáo Phận , Đức Ông , Cha trưởng ban Mục Vụ Giáo Dân , Cha Trưởng ban Truyền Thông và quý Cha ban MVGD cùng hơn 300 doanh nhân
Chương Trình hành hương như sau :
Thánh lễ hành hương và khai hạ xuân Quý tỵ
Thời gian : 8h00- 11h30 ngày 07 Tết Âm Lịch ( 16-02-213)
Địa điểm : Nhà Thờ Chính Tòa
- 08h 00 tập trung ổn định chỗ ngồi
- 08h30 Đón tiếp quý khách
- 08h40 Giới thiệu chương trình - Lời chào mừng của DNCG - chúc tết - Lời huấn từ của Đức Cha GP - Tập hát
- 10 h : Thánh lễ - Lời cám ơn của TB DNCG - Vũ khúc mừng xuân
- Sau thánh lễ : Đức Cha GP Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản ban phép lành tất cả mọi người để bắt đầu cho một năm mới ngày hành hương trong tâm tình đầu năm thật trang trọng và ý nghĩa.
Trong ngày hành hương quý Doanh Nhân đã dâng lên Thiên Chúa lòng thành với nhửng bì thư ủng hộ cho công việc của Giáo Phận . Đức Cha Giáo Phận trong bài huấn từ cũng như trong bài giảng Ngài chú trọng đến việc Truyền giáo bằng chính công việc thường ngày , thương trường không phải là chiến trường , vì chiến trường là phải tranh đấu tôi được thì anh mất , nhưng thương trường phải có tình thương . Với tình hình kinh tế khủng hoảng như hiện nay, nhiều nghành nghề bị ảnh hưởng cần phải cậy trông tin tưởng vào Chúa nhiều hơn . Có nhiều người rơi lệ khi nghe bài huấn từ của Đức Cha .
Đại diện DNCG cảm ơn Đức Cha bằng tâm tình người con trong Giáo Phận :
"Khi nắng xuân chan hòa mặt đất, muôn hoa khoe sắc màu . Một lần nữa Chúa Xuân lại về trên quê hương Việt Nam thân yêu , Xuân đến với từng gia đình , đến với mọi người ."
Trong không khí mừng xuân Quý Tỵ , đặc biệt trong Năm Thánh Đức Tin, được sự đồng ý của Đức Cha Giáo Phận và sự quan tâm của BMVGD , BCH DNCG chúng con xin phép được tổ chức ngày hành hương năm Đức tin và khai hạ thánh hóa công ăn việc làm lần đầu tiên tại Nhà Thờ Chính Tòa GP BMT . Một lần nữa , chúng con xin cảm ơn Đức Cha đã quan tâm và ban cho chúng con những lời huấn từ đầu năm mới . Mỗi độ xuân về , chúng con lại nhân được sự hỏi thăm ân cần của Đức Cha về tình hình kinh doanh , với kinh tế khủng hoảng như hiện nay , Đức Cha lại càng lo lắng cho chúng con hơn . Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ , Đức Cha vui khi thấy chúng con lại được sum vầy bên Đức Cha . Sự quan tâm của Đức Cha như tiếp thêm nguồn nguyên liệu cho cho chúng con , để chúng con tiếp tục chèo chống vượt qua khó khăn . Chúng con biết rằng để được tiếp tục đứng vững trên thương trường , chúng con cần phải cậy trông Chúa nhiều hơn. Xin Đức Cha tiếp tục cầu nguyện cho chúng con .
Đại diện cho 05 ngành nghề cùng dâng của lễ lên Thiên Chúa với lời dâng của lễ thật ý nghĩa :
Lời nguyện dâng lễ vật :
1/ Bánh – Rượu:
Bánh với rượu đây hoa màu ruộng đất
Với mồ hôi lao nhọc của bàn tay
Dâng tiến Cha cuộc sống đã đong đầy
Bao nổi khổ niềm đau và vất vả
Kính dâng Thiên Chúa muôn ngàn lời cảm tạ tri ân. Cúi xin Ngài chúc phúc và thánh hóa bánh rượu Thánh Thần lương nuôi dưỡng xác hồn chúng con. Chúng con tiến dâng
2 / Hoa- Trái cây :
Hoa thắm, trái thơm, nầy đoàn con dâng tiến.
Cuộc sống hôm nay, quá khứ lẫn tương lai.
Rực sáng tin yêu hay mõi mệt đường dài,
Xin kết lại như chút tình con thảo.
Kính dâng Thiên Chúa muôn ngàn lời cảm tạ tri ân . Cúi xin Ngài chúc phúc cho chúng con
-Nghành .Nhà hàng khách sạnchúng con tiến dâng
3/ Giỏ Tiền :
Đây là tấm lòng của chúng con trong ngày hành hương mừng Xuân Quý tỵ, đặc biệt trong Năm Thánh Đức tin . Chúa đã trao ban cho mỗi người chúng con một nén bạc , xin cho chúng con luôn có tấm lòng quảng đại với anh chị em đồng loại, sẵn sàng chia sẻ và trao ban cho người khác những món quà vật chất cũng như tinh thần, đặc biệt cho những người bất hạnh xung quanh chúng con
Kính dâng Thiên Chúa muôn ngàn lời cảm tạ tri ân . Cúi xin Ngài chúc phúc cho chúng con -
Nghành Thương mại chúng con tiến dâng
4/. Gùi bông cà phê – cà phê bột :
Đây cây cà phê, nguồn sống chính của Núi rừng Tây Nguyên . Bốn mùa chăm sóc, 5,6 lần tưới tắm, nhọc nhằn,. Đây ly cà phê -đặc sản của núi rừng tây nguyên tuy đắng nhưng đậm đà tình người
Kính dâng Thiên Chúa muôn ngàn lời cảm tạ tri ân . Cúi xin Ngài chúc phúc cho chúng con -
Nghành Nông lâm Sản chúng con tiến dâng
5/ .Gùi lúa - ché rượu cần :
Đây gùi lúa đông-xuân chín vàng đẫy hạt, 3 mùa trăng gốc ngâm mình dưới nước, rễ chui rúc trong bùn. Trên nhờ ơn Cha Trời, dưới nhờ phúc mẹ Đất “ một hạt thóc lấm lem màu đất, sẽ góp xanh cho cả cánh đồng. Cây lúa vươn mình dâng đời những hạt gạo, hạt để nấu thành cơm, hạt cất thành rượu. Đây ché rượu cần ngày lễ hội Minh Niên - Một chút men tình yêu nhỏ bé- Sẽ ngất ngây tình Chúa tình người.”
Kính dâng Thiên Chúa muôn ngàn lời cảm tạ tri ân . Cúi xin Ngài chúc phúc cho chúng con -Nghành dịch vụ sản xuấtChúng con tiến dâng
6/ Hương trầm :
Đây nén hương trầm như lời tạ ơn chúng con dâng lên trong ngày tết khai hạ . Dám xin Đấng Quan Phòng thương nhận và thánh hóa công ăn việc làm, để chúng con được “ sống cho vinh quang của Thiên Chúa, vì đó là thành công lớn nhất mà chúng con có thể đạt được trong cuộc đời này “
Kính dâng Thiên Chúa muôn ngàn lời cảm tạ tri ân . Cúi xin Ngài chúc phúc cho chúng con .
Nghành vận tải Xây dựng chúng con tiến dâng
Ngày hành hương bế mạc trong tinh thần hân hoan tạ ơn Thiên Chúa
|
|