Mừng Lễ Thánh Giuse Túc
Bổn mạng Đoàn Thiếu Niên Giáo Xứ Vinh Hòa Giáo Phận BMT
(01/6/2011)
Hôm nay 01/6/2011, Các Giáo Lý Viên (GLV) và gần 500 em thiếu niên GX Vinh Hòa long trọng mừng Lễ Thánh Giuse Túc Bổn Mạng của Đoàn vào lúc 06 giờ 00 tại Thánh đường Giáo Xứ. Trong bài giảng Lễ, Cha Chính Xứ Giuse Trịnh Văn Hân đã nêu lên những đức tính tốt của Thánh Tử đạo Giuse Túc: một người con luôn chăm chỉ giúp đỡ cha mẹ trong cuộc sống hằng ngày; một thiếu niên biết quan tâm đến những người chung quanh; một tín hữu có lòng đạo đức. Đây là những mẫu gương đáng để lứa tuổi thiếu niên học tập và sống đạo một cách thiết thực.
Sau Thánh Lễ, Đoàn Thiếu niên đã xuống hồ Trung Hòa dựng trại vui chơi mừng Lễ Bổn mạng và mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6. Đây là dịp để các em thư giãn sau một năm học dài. Đây cũng là dịp để các em gặp gỡ nhau trong tình bạn hữu: cùng chơi, cùng hát, cùng nhảy múa thỏa thích.
Trong buổi khai mạc trại hè này Cha phó Xứ Phêrô Trần Thanh Trực và vị đại diện BTV/HĐGX Ô. Nguyễn Đình Thái cũng đã chúc các em một ngày tốt lành với những giờ phút giải trí lành mạnh, vui vẻ và chan hòa tình yêu thương hợp nhất.
Cha Phó Xứ và hơn 30 GLV đã đồng hành bên các em từ việc tổ chức cho đến những chương trình thi đua, vui chơi. Các lều trại được dựng lên trong khu vực sân bóng đá của Giáo xứ trông vừa đẹp mắt vừa sống động thể hiện nét sinh hoạt có văn hóa và tổ chức. 19 lều cho 19 lớp Giáo lý từ Căn Bản 1 đến Vào Đời 1.
Nhừng trò chơi vui nhộn đã làm các em hò reo thích thú.
Trò chơi vừa đi vừa nấu cơm đòi hỏi những người chơi phải nhanh nhẹn tháo vát nhưng đồng thời phải biết hợp tâm hợp ý với nhau.
Văn nghệ là điểm son của lớp thiếu niên Vinh Hòa. Những bài hát và những vũ điệu của các em đã đem lại cho các trường các em học nhiều giải thưởng trong năm học. Giờ đây các em cùng kết hợp với nhau tạo thành những tiết mục hay khiến mọi người đều vui và hài lòng…
Một ngày đã qua đi…Một chút mưa rơi… Một chút nắng và cả một chút vất vả…
Những anh chị em Giáo Lý Viên đã đổi được biết bao nhiêu niềm vui, biết bao nhiêu hạnh phúc và không ít những yêu thương của đàn trẻ trong ngày Quốc tế Thiếu nhi này.
thấm thoát đã 1 năm trôi qua...giáo xứ mình vui quá...ước gì con còn ở đây để cùng sinh hoạt cùng phục vụ (nỗi niềm của người xa nhà)^^...cám ơn thầy đã post bài này lên...cám ơn vì thầy đã cho con nhớ lại ngày này những năm về trước.
thay đổi nội dung bởi: terexa.umetran, 01-06-2011 lúc 08:52 PM
Chào terexa.umetran Chúc terexa.umetran luôn vui vẻ và thành công trong mọi công việc. terexa.umetran sẽ cảm thấy luôn gần gũi với Giáo xứ và gia đình nếu terexa.umetran thường xuyên vào thăm và viết trong mảnh đất Giáo Xứ Vinh Hòa theo link dưới đây. Thân ái