Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Kỷ niệm 50 năm ra đời bài thánh ca Kinh Hòa bình của

  1. #1
    Damsan's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tây nguyên xanh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,860
    Cám ơn
    2,553
    Được cám ơn 8,696 lần trong 1,669 bài viết

    Default Kỷ niệm 50 năm ra đời bài thánh ca Kinh Hòa bình của

    Kỷ niệm 50 năm ra đời bài thánh ca Kinh Hòa bình của

    linh mục nhạc sĩ Kim Long
    WHĐ (16.04.2010) – “Chúng ta tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo Hội Việt
    Chúc mừng 70 tuổi đời của cha Kim Long và kỷ niệm Kinh Hòa bình tròn 50 tuổi, Ủy ban Văn hóa Đức tin trực thuộc HĐGMVN và các môn sinh, thân hữu đã tổ chức Thánh lễ tạ ơn và Đêm thánh ca “Ca vang suốt đời” tại nhà thờ giáo xứ Phú Trung, TGP TP.HCM lúc 17g30 hôm qua, 15-04.
    Các Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc, Phêrô Trần Đình Tứ, Chủ tịch Ủy ban Phụng tự, Giuse Vũ Duy Thống, Chủ tịch Ủy ban Văn hóa Đức tin, Đức ông Đinh Đức Đạo và 60 linh mục, trong đó có các cha Rôcô Nguyễn Duy, Tổng thư ký UB Thánh nhạc, Phêrô Lê Tấn Bảo, Tổng thư ký UB Phụng tự, Giuse Trịnh Tín Ý, Tổng thư ký UB Văn hóa Đức Tin đã dâng Thánh lễ đồng tế tạ ơn.
    Đông đảo giáo dân, môn sinh và thân hữu của linh mục Kim Long đã tham dự thánh lễ. Đặc biệt có những vị khách đến từ rất xa, tận Mằng Lăng, Đồng Tre, Tuy Hòa (Phú Yên)…
    Trong bài giảng Thánh lễ, Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa (chủ tế) đã chia sẻ cảm nhận của ngài về ba lý do công chúng yêu mến bài thánh ca Kinh Hòa bình: (1) tự bản thân lời bài hát, (2) gắn với Phanxicô Assisi, vị thánh được mộ mến, (3) nét nhạc bình dị. Đức cha gọi tác phẩm này là “một bài ca vàng” của nền thánh nhạc Việt Nam.

    Sau Thánh lễ đã diễn ra Đêm Thánh ca “Ca vang suốt đời” mừng Kinh Hòa bình tròn 50 tuổi.
    Phát biểu khai mạc, linh mục Trịnh Tín Ý, Tổng thư ký UB Văn hóa Đức Tin, nêu bật tinh thần “hiếu sinh, hiếu hòa” của Thánh Phanxicô là một nhân tố làm nên sức sống cho bài thánh ca Kinh Hòa bình và kêu gọi: “Hãy hát lên Kinh Hòa bình giữa bối cảnh đầy bạo động ngày nay”.
    Các ca đoàn Sao Mai, Phát Hải, Hồng Ân, Vượt Qua, Phú Trung và các ca sĩ Hoàng Hiệp, Thanh Sử, Diệu Hiền đã trình diễn những bài thánh ca chọn lọc từ hơn 3000 ca khúc của nhạc sĩ Kim Long: Ca lên đi I, Khúc hát mùa xuân, Mầu nhiệm tình thương, Tình Chúa yêu con, Vị Cứu tinh, Kinh Hòa bình, Chúa không lầm, Bài ca Máu đỏ, Trời chiều dần lan, Lưu danh thiên thuCa vang suốt đời.
    Đích thân tác giả Kim Long điều khiển hợp xướng các bài Khúc hát mùa xuân, Kinh Hòa bình Ca vang suốt đời.
    Cao trào của Đêm “Ca vang suốt đời” là hợp xướng Kinh Hòa bình. Không gian thánh đường Phú Trung như đồng nhất với giai điệu khúc ca kim khánh này. Giai điệu của mọi tâm hồn đang chân thành và tha thiết xin Chúa ban ơn bình an của chính Ngài.
    Tâm sự với cử tọa, cha Kim Long thuật lại 50 năm trước, năm 1960, khi mới 20 tuổi, vừa mãn Tiểu chủng viện, bắt đầu học Đại chủng viện, ngài được cha Philipphê Nguyễn Kim Điền (cha Ph. Điền được bổ nhiệm làm giám mục Cần Thơ ngày 24-11-1960, rồi 11-03-1968, Tổng giám mục Huế), giới thiệu Kinh Hòa bình. Đọc bản văn này, thầy Kim Long dạt dào cảm hứng đã sáng tác ca khúc Kinh Hòa bình. Sau đó hát thử cho bạn bè nghe. Các bạn khen hay và cổ võ chép thành bản nhạc.
    Mãi đến tận bây giờ, vị linh mục nhạc sĩ này luôn tâm niệm: “Khả năng âm nhạc được Chúa ban cho thì phải dùng mà ca ngợi Chúa. Ca ngợi Chúa suốt đời”.

    Đó cũng là đáp từ của cha Kim Long trả lời “phỏng vấn” của cha Lê Quốc Thăng, chính xứ Phú Trung: “Vì sao Cha chọn chủ đề Ca vang suốt đời cho Đêm thánh ca này?”.
    Ca vang suốt đời những khúc ca chúc tụng và tạ ơn Chúa, đó là tâm niệm trọn đời của linh mục Kim Long – một nhạc sĩ thánh ca được Chúa ban cho Giáo Hội Việt Nam, như lời Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ phát biểu trong lời cầu nguyện trước bữa tiệc mừng sinh nhật của cha Kim Long.
    Một sinh nhật kép: tuổi 70 của bậc tác gia lỗi lạc trong nền thánh nhạc Việt Nam và tuổi “vàng” của một khúc thánh ca.

    (Ảnh trong bài: WGPSG)


    thay đổi nội dung bởi: Damsan, 16-04-2010 lúc 02:41 PM
    Chữ ký của Damsan
    Nàng đẹp quá, bạn tình ơi, đẹp quá !
    Đôi mắt nàng là một cặp bồ câu.

    (Dc 1,15 )

  2. Có 5 người cám ơn Damsan vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com