Chúa dựng nên con chẳng cần đến con, nhưng cứu độ con Ngài cần con đáp lời….
Kính thưa cộng đoàn, trải qua dòng thời gian, đã có biết bao người đứng lên đáp lại lời mời gọi của Chúa như Apraham, Môise,Phêrô, Phaolô….và ngày hôm nay đây giữa một xã hội biến động, nhiều hấp dẫn …. Nhưng Cha Phêrô Trần Thanh Trực đã can đảm, quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa trong thiên chức linh mục với một tình yêu tín thác, lòng khát khao được gặp Đấng đã sống, đã làm tất cả vì yêu và hằng mong được Đấng ấy ở lại như lòng khát khao cuả Giakêu trong phần phụng vụ Lời Chuá hôm nay, dẫu biết rằng mình bất xứng, yếu đuối, nhiều hư hèn và thất bại nhưng Chúa vẫn thương và chọn gọi.
Ôi lạy Chúa dẫu cho đời hiu quạnh
Trái tim này xin mãi mãi trung trinh
Cho tin yêu son sắt một chữ tình
Cho thủy chung nỗi niềm cùng thiên tử
Xin tri ân tình thương Ngài mãi mãi
Trọn một đời con nguyện sống hiến dâng
Xin Chúa thương ban sức mạnh Thánh Thần
Để con luôn… xứng danh là Mục tử.
Trong niềm hân hoan bước vào thánh lễ tạ ơn hôm nay, chúng ta cùng cầu nguyện cho quý Cha mới lãnh nhận thiên chức linh mục, cách riêng cho Cha Phêrô được nên như khí cụ của Chúa Thánh Thần, để Tin Mừng được loan tuyền, tình thương được thể hiện, Ơn cứu độ được ban phát cho mọi nẻo nhân sinh. Nguyện xin Thiên Chúa hằng gìn giữ và nâng đỡ để cuộc đời phục vụ của cha sẽ là bài ca tạ ơn Thiên Chúa đến muôn đời.
Đồng thời, chúng ta cũng cầu nguyện cho mỗi người chúng ta luôn biết nỗ lực sống tinh thần hoán cải, nhờ một đời sống gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể, để chúng ta cũng được trở nên men muối nơi môi trường chúng ta đang sống.
Soeur Marie Thùy Trang